Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3)

Chủ nhà thua ngược
  • Sân Thống Nhất: Đông Á Thép Pomina – Hoa Lâm Bình Định 2-3

Chủ nhà thua ngược

Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3) ảnh 1

Trung vệ Niweat (áo trắng, ĐA Thép Pomina) chặn đứng pha tấn công của tiền đạo Manit (10) và Minh Mính (9, HL.BĐ).

Trái với mọi dự đoán cho rằng đôi bên không “mặn” lắm với sân chơi này bởi đội hình xuất phát của cả hai trong trận đấu chiều qua khá đều. Nếu như đội chủ nhà tung vào sân những cầu thủ trụ cột với cặp tấn công Camara (11) và Anh Đức (18) cùng sơ đồ 4-4-2 đã tỏ rõ ý đồ muốn thắng trận này thì HL.BĐ cũng bung ra những cầu thủ tốt nhất của họ với bộ ba tấn công Manit (11) – Minh Mính (9) – Khoa Thanh (12). Tuyến giữa do Issawa (4) cùng Văn Tâm (21) đảm trách vai trò phân phối bóng. Ở hàng thủ có cả Nirut (7) và thủ thành Minh Quang. Với những con người đó, đôi bên chơi khá ngang ngửa ở 10 phút đầu trận.

Phút 11, cơ hội đầu tiên đến với đội khách khi Manit (11) dùng kỹ thuật loại 2 chiếc áo trắng tung cú sút chìm, nhưng thủ môn Thế Anh (1, Đ.A) đã kịp thời cứu nguy. Tuy làm chủ thế trận, nhưng HL.BĐ lại là đội để lọt lưới trước. Bàn thắng mở tỷ số cho Đ.Á Thép Pomina do công của trung vệ Niweat (16) đánh đầu trúng chân hậu vệ HL.BĐ vào lưới sau pha đá phạt góc của tấn Trung (4). Chỉ 3 phút sau, từ đường chuyền của Camara, Anh Đức dùng tốc độ dắt bóng đột nhập vào khu vực 16m50 buộc thủ môn Minh Quang phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Tuy Minh Quang đã cản phá được cú sút từ chấm 11 mét của Anh Đức, nhưng không thể đỡ nổi cú sút bồi sau đó của Anh Kiệt (21). Đội Đ.Á Thép Pomina vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Nếu như  Đ.Á Thép Pomina gây nên sự đột biến ở hiệp một thì ở hiệp hai, họ lại thi đấu chệch choạc đến khó hiểu, nhất là phong độ của thủ thành Thế Anh. Phút 47, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Manit (11) sau pha căng ngang của Issawa bên hành lang phải. Chỉ bốn phút sau, cũng chính Manit làm rung chuyển cầu môn đội chủ nhà sau cú đánh đầu chạm xà và bi kịch đã đến với Đ.Á Thép Pomina ở phút 60 khi Văn Tâm (21) dễ dàng quân bình tỷ số 2-2 từ pha bắt bóng ngớ ngẩn của Thế Anh. Phút 62, phía HL.BĐ tiếp tục tung chân sút Narongchai (10) vào thay Issawa và một lần nữa, Manit (11) đã tận dụng sự lơ đễnh của hàng thủ Đ.Á Thép Pomina đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 78 từ đường căng ngang của Minh Mính.

  • Sân Bình Dương: Bình Dương – Bưu Điện 2-0

Thắng dễ!

Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3) ảnh 2
Kesley (7, Bình Dương) uy hiếp khung thành thủ môn  Hoàng Duy (Bưu điện).

Thi đấu trên sân nhà và tinh thần cầu thủ đang lên, nhưng BHL đội Bình Dương vẫn cẩn thận khi bố trí đội hình xuất phát với nhiều gương mặt quen thuộc. Hai sự điều chỉnh đáng chú ý là thủ môn Vũ Trường được bắt chính và Trí Trọng (18) thay thế vị trí của Xuân Thành ở đội hình xuất phát. Ở phần sân bên kia, Bưu điện cũng đưa ra đội hình mạnh nhất nhằm rèn quân.

Ngay ở phút thứ nhất của trận đấu, Anh Thi (25, BĐ) đã làm giật mình cả cầu trường khi thực hiện cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng 16m50, bóng bật xà ngang khung thành đội chủ nhà ra ngoài. Tung đội hình mạnh từ đầu trận, Bình Dương đã sớm đạt được mục tiêu của mình là cố gắng giành ưu thế ngay  trong hiệp đầu. Hai bàn thắng trong trận này đều xuất phát từ nỗ lực của Kesley (7) và hiệu quả trong kết thúc của Philani (10). Phút 3, Kesley băng nhanh xuống biên trái và thực hiện đường chuyền sệt cắt ngang khung thành, Philani lao vào chỉ làm nốt động tác đệm nhẹ mở tỷ số 1-0. Phút 42, cũng pha phối hợp tưng tự giữa cặp tiền đạo trên và được kết thúc bằng cú sút chéo góc của Philani.

Sang hiệp hai, BHL Bình Dương lần lượt tung Xuân Thành và Ivan vào sân (thay Trung Vĩnh và Abbey). Trong 45 phút còn lại, chủ nhà chủ yếu đá chậm và cầm bóng lâu trong chân nhằm dưỡng sức và bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, lối đá rê dắt giữ bóng lâu của các cầu thủ Bình Dương đã vô tình “chọc” các cầu thủ Bưu điện. Khi khó có đường ghi bàn thắng, các cầu thủ khách chuyển sang thi đấu khá rắn. Phút 60, trọng tài Dương Mạnh Hùng phải hạ hỏa hai cầu thủ Ivan (11, Bình Dương) và Alain (5, Bưu điện) bằng chiếc thẻ vàng. Phút 86, Trường Giang (BD) rời sân vì thẻ đỏ trực tiếp do đánh nguội Anh Thi (25, Bưu điện) nhưng không lâu sau đó, đến lượt Anh Thi cũng rời sân vì bị phạt thẻ vàng thứ hai.

  • Sân Lạch Tray: Mitsustar Hải Phòng – SĐ.NĐ 1 – 0

Các cầu thủ bị ức chế vì trọng tài

Hiệp 1, các cầu thủ khách SĐ.NĐ chơi tốt hơn với những pha lên bóng mạch lạc từ 2 biên. Phút thứ 6, từ pha tạt bóng của Văn Biển, Ngọc Linh (11) có cơ hội thuận lợi nhưng cú sút bóng của anh lại đi… lên trời. Bước vào hiệp 2, HLV Alberto đưa Jimmy (19) vào thay Julien (22) và chuyển đội hình 4-4-2 sang 4-3-1-2 nhằm tăng cường sức tấn công trong khi SĐ.NĐ chủ động lùi về chơi phòng ngự – phản công. Phút 69, Văn Thành (20) chuyền bóng thông minh cho Ngọc Thanh (16) thoát xuống hạ thủ môn Ngọc Tú (25) mở tỷ số cho M. Hải Phòng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 77 khi Văn Thành bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Các học trò của ông Nguyễn Ngọc Hảo trong thế hơn người đã dồn lên tấn công, nhằm san bằng tỷû số. Tuy nhiên, 2 cơ hội quý hơn vàng đều bị Ngọc Lung và Emeka (18) dứt điểm không thành công trong tư thế mặt đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp (1).

  • Sân Hàng Đẫy: LG.HN.ACB – Hòa Phát Hà Nội 0 - 2

Nhạt nhẽo!

Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3) ảnh 3

Emillo (10, LG.HN.ACB) tranh bóng với Đình Duy (4, HP.HN)

Dù cả 2 đội đều tung vào sân đội hình chính nhưng trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt. Đội “chủ nhà”LG.HN.ACB đã không nắm giữ được thế trận khi tuyến giữa chơi mờ nhạt cộng với những đường chuyền thiếu chính xác từ 2 biên của Thanh Châu (8) và Thanh Sơn (6). “Đội khách” đã ghi bàn thắng trước khi Trương Huỳnh Điệp (9) đánh đầu ngược gọn ghẽ sau đường chuyền của Xuân Thành (16) từ bên cánh trái.

Kịch bản hiệp 2 cũng tương tự như hiệp 1 khi các pha lên bóng đan xen của 2 bên rất thiếu tổ chức dù rằng có nhiều tình huống chuồi bóng khá quyết liệt. Trận đấu được chốt lại với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Correia (7) phút 76 từ cú sút phạt ởø cự ly 20 mét. Tình huống đáng kể nhất của các học trò ông Nguyễn Hồng Thanh tạo được là cú sút dội cột dọc của Cao Sỹ Cường (21) ở phút 86.
Trọng tài Võ Minh Trí đã rút ra 5 thẻ vàng cho LG.HN.ACB và 3 thẻ vàng cho Hòa Phát Hà Nội, trong đó có 1 thẻ đỏ cho Xuân Thành (16).

  • Sân Cần Thơ: THS Cần Thơ – GĐT Long An 0-0 (đá luân lưu 11m, GĐT.LA thắng 6-5)

Lực bất tòng tâm

Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3) ảnh 4

Thủ môn Santos cùng đồng đội vui mừng sau khi giành thắng lợi ở loạt đá luân lưu 11 mét.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh và bản lĩnh hơn nên ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà THS Cần Thơ đã mạnh dạn tấn công. Tuy nhiên, các đợt tấn công quá đơn điệu và bị khóa chặt bởi hàng phòng ngự của GĐT.LA đã buộc đội chủ nhà phải lùi về sân nhà. Suốt hiệp 1, đội GĐT.LA với sự dẫn dắt của tiền vệ Minh Phương (7) đã dồn đội chủ nhà vào thế bị động và phải liên tục chống đỡ các pha tấn công từ hai biên rót vào khu 16m50 để 2 ngoại binh Antonio (5) và Carlos (16) đánh đầu. Sau đó, Minh Phương và Antonio (8, GĐT.LA) có không dưới 4 cơ hội, nhưng những cú dứt điểm đều không thành công.

Sang hiệp 2, đội khách tiếp tục tăng tốc và liên tiếp uy hiếp buộc đội chủ nhà THS Cần Thơ phải cản phá quyết liệt. Phút 61, Công Thành (21, GĐT.LA) sút tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Ngược lại, đội chủ nhà cũng có một cơ hội khi Kim Long (21) một mình một bóng đột phá vào vòng cấm địa nhưng thủ môn Santos (1, GĐT.LA) phá được.

Hoà 0-0 ở hai hiệp chính, hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11m và phải đến lượt sút thứ 7. Cuối cùng, với bản lĩnh và tài nghệ xuất sắc, thủ môn Santos đã cản phá được 2 cú sút luân lưu của Benjamin (17) và Trung Tiến (7, THS.CT) đưa đội GĐT.LA giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-5.

Trận đấu có 2 thẻ vàng: Antonio (9, GĐT.LA) và Thanh Tuấn (26, THS.CT).

  • Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai  - Đá Mỹ Nghệ 3- 0

Đúng đẳng cấp

Vòng 2 Cúp quốc gia - Vilube 2005 (ngày 20/3) ảnh 5

Hàng hậu vệ Đá Mỹ Nghệ (trái) vất vả chống đỡ trước các đợt tấn công của tiền đạo HAGL.

Vào cuộc với lợi thế sân nhà, HA.GL đã gây sóng gió trước cầu môn Kittisak ngay ở phút 4 khi Tawan đá phạt góc, Kittisak đón hụt và Hải Lâm (19) lại đệm bóng chệch cột dọc. Hàng tiền đạo của chủ nhà với Kiatisak (13), Minh Hải (16) cộng với hai biên Hải Lâm, Minh Thiện (20) đã liên tục tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm làm hàng phòng ngự Đá Mỹ Nghệ với Hải Thịnh (2), Thanh Trường (3),Trọng Tín (6) và Minh Châu (16) chống đỡ vất vả. Chủ nhà tấn công nhiều nhưng Văn Đàn (9), Hải Lâm (19), Choke Tawee (7) và nhất là Minh Hải (16) càng lúc càng “vô duyên” trong khâu kết thúc, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Hiệp 1 kết thúc khi chỉ có một bàn thắng không rõ rệt do Minh Hải tận dụng pha bắt vuột bóng của thủ môn Kittisak ghi bàn ở phút 20.

Vào hiệp 2, HLV Trung Minh dù tung hết lực lượng nhưng đội khách càng đá càng bộc lộ những điểm yếu khi tấn công rời rạc không gây nguy hiểm gì cho khung thành Quốc Tuấn. Ngược lại, HA.GL càng tỏ rõ ưu thế khi liên tục tạo ra nhiều pha tấn công. Phút 49, Kiatisak nâng tỉ số lên 2-0. Bốn phút sau (53’), từ đường chuyền của Kiatisak, Minh Thiện (20) sút nhẹ nâng tỷ số lên 3 - 0. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ thi đấu ngày càng lên chân này. Hơn 3.000 khán giả đã hài lòng với thắng lợi của đội nhà.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục