-
Khu vực Nam Mỹ: Bolivia – Venezuela 3-1
Cơn ác mộng ở đầu trận
Niềm hy vọng tranh chấp chiếc vé World Cup của đội tuyển Venezuela đã bị tổn hại nặng nề sau trận thua 1-3 trên sân đội cuối bảng Bolivia. Sau giai đoạn khởi đầu rất thành công trong chiến dịch vòng loại, có lẽ đã đến lúc họ đuối sức.
Đội hình Venezuela thiếu 6 cầu thủ trụ cột do bị chấn thương hoặc treo giò. Họ đã gặp ác mộng ngay từ đầu trận đấu khi Alejandro Cichero đánh đầu vào lưới nhà. Venezuela có cơ hội gỡ hòa ngay sau đó 3 phút nhưng đáng tiếc là Giancarlo Maldonado lại sút ra ngoài sau một pha đột phá qua hàng phòng thủ Bolivia.
Đến phút thứ 26, Jose Castillo nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách sau một pha phối hợp đẹp mắt. Phối hợp bật tường với Vaca, Jose Castillo thoát khỏi cú truy cản của Cichero và tung cú sút vào góc thượng.
Trong giờ giải lao, HLV đội tuyển Venezuela quyết định thay Cichero bằng tiền đạo Daniel Noriega. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả ở phút thứ 71 với bàn gỡ 1-2 từ vị trí cận thành của Maldonado. Tuy nhiên, đến phút thứ 84, đội chủ nhà tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công Vaca. Với trận thắng này, Bolivia tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng. Còn Venezuela có thể sẽ mất vị trí thứ 6 sau khi 8 đội bóng còn lại trong khu vực Nam Mỹ hoàn tất lượt trận vòng loại thứ 13.
-
Pele: “World cup 2006 sẽ gay go và khó đoán”
Pele bên bức chân dung của ông nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập FIFA.
- Trong kỷ nguyên của ông, bóng đá bùng nổ và chú trọng đến lối chơi nghệ thuật và tấn công. Ngày nay, bóng đá tiến triển mạnh mẽ nhưng đồng thời phòng ngự tạo được uy thế lớn hơn. Ông nghĩ gì về biến chuyển này?
- Trên sân, bóng đá vẫn còn giữ nguyên những giá trị căn bản. Nếu có những cầu thủ giỏi, tài năng, chắc chắn sẽ có những màn trình diễn hay đẹp. Sự khác biệt là các tiền đạo hiện nay được bảo vệ nhiều hơn so với thời đại của chúng tôi.
Trong nhiều trận đấu, do sợ bị thẻ phạt, các hậu vệ hiếm khi sử dụng những cú tắc từ phía sau. Khi tôi còn thi đấu, các hậu vệ thường làm bất cứ hành động nào miễn sao ngăn cản được đối phương. Mặt khác, các trận đấu hiện nay thường ít có khoảng trống, buộc cầu thủ phải suy nghĩ cũng như hành động thật nhanh.
- Ông thích những cầu thủ nào?
- Tôi không thích nói nhiều về những cầu thủ hiện nay bởi phong độ của họ thiếu ổn định. Năm nay, họ là ngôi sao nhưng năm kế tiếp biến mất không tăm hơi. Nhưng nếu kể đến giai đoạn 10 năm, tôi sẽ chọn Zinedine Zidane và lớp cầu thủ mới có Ronaldinho - một ngôi sao có kỹ thuật siêu đẳng.
Ronaldinho không phải là một tiền đạo đúng nghĩa nhưng khả năng kiểm soát bóng và tầm nhìn trận đấu rất đặc biệt. Bàn thắng làm tung lưới Chelsea của anh ấy ở lượt về vòng 16 đội ở Champions League thật kỳ diệu. Trong một trận đấu căng thẳng, Ronaldinho thường có những quyết định rất nhanh. Ở Brazil còn có Robinho - một tài năng còn rất trẻ của CLB Santos. Tuy nhiên, để có thể thành công ở châu Âu, cơ bắp của Robinho cần phát triển hơn.
- Đây là thời gian thích hợp cho Robinho đến châu Âu?
- Tôi từng là cầu thủ của Santos, vì vậy tôi sẽ khuyên cậu ấy hãy ở lại đây thêm 3 hay 4 năm nữa. Các cầu thủ đến châu Âu vì họ cần tiền nhưng Robinho không lâm vào hoàn cảnh như vậy.
- Và Brazil đang sở hữu nhiều chân sút hàng đầu thế giới như Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano...
Quả thực với nhiều tiền đạo siêu hạng này, Brazil sẽ có một chiến dịch tốt ở Đức vào mùa hè 2006.
- Đội nào có thể đánh bại Brazil?
Bóng đá là trò chơi khó dự đoán. Đặc biệt ở VCK World Cup, một trận đấu có thể làm tan biến tất cả. Tôi vẫn còn nhớ ở World Cup 82, Brazil có được một đội hình tốt nhất còn Italia là một trong những đội bóng tệ hại nhất. Thế nhưng chỉ một trận đấu, số phận của Brazil đã được quyết định. Ở Đức, các cuộc chiến cũng sẽ gay go và khó đoán chẳng kém.
-
Kanoute trở lại, Tottenham hú vía !
Kanoute (trái) trong màu áo Tottenham.
Sau hai ngày “mất tích”, tiền đạo đội tuyển Mali Kanoute đã trở lại London để tiếp tục thi đấu cho Tottenham trong Premier League. Sự an lành của Kanoute đã giúp Ban lãnh đạo Tottenham thở phào nhẹ nhõm.
Tottenham không khỏi lo lắng khi hay tin CĐV Mali dọa giết Kanoute cùng với tiền đạo Mamadou Bagayoko của Marseille. Cặp tiền đạo này bị xem là những kẻ tội đồ trong trận vòng loại World Cup 2006 với Togo ở khu vực châu Phi. Mali đang dẫn điểm 1-0 thì Togo ghi 2 bàn thắng vào giờ chót và thắng ngược 2-1.
Trận thua ngược ấy đã khiến khán giả Mali tức giận tràn xuống sân. Các vụ đánh nhau sau đó tiếp tục diễn ra bên ngoài sân vận động và trên đường phố Bamako.
Trong hai ngày tiếp đó, Tottenham không thể liên lạc được với Kanoute. Họ không biết anh ở đâu, an nguy thế nào. Tuy nhiên, Kanoute đã trở lại với tuyên bố “tôi khỏe mạnh. Tôi chỉ hơi mệt vì chuyến đi này”. Kanoute cũng cho biết anh đang cân nhắc khả năng chia tay đội tuyển Mali sau khi bị CĐV hăm dọa.
Nhóm PV