
Vụ ảnh sex liên quan Trần Quán Hy lại “nóng” lên hôm 24-4 khi tòa án ở Hồng Công mở phiên thứ 3, xử bị cáo được cho là thủ phạm phát tán hơn 1.000 ảnh sex lên mạng Internet. Như tiếp tục thách thức, ngay vào sáng hôm diễn ra phiên tòa, thêm một số ảnh sex mới lại được tung lên mạng... Xì căng đan ảnh sex này nổ ra từ đầu năm 2008 đã làm chấn động nền công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á và vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc.
Ảnh “nóng” đều đều lên mạng

“Ngọc nữ” Chung Hân Đồng, nạn nhân đầu tiên của xì căng đan
“Phát pháo” đầu tiên nổ ra hôm 28-1 khi cư dân mạng ở Hồng Công xôn xao về một bức ảnh “nóng” chụp Trần Quán Hy và Chung Hân Đồng – ca sĩ ban nhạc Twins. Đến ngày 30-1, trên mạng lại xuất hiện một số ảnh “nóng” của nữ diễn viên-ca sĩ nổi tiếng Trương Bá Chi, vợ ngôi sao Tạ Đình Phong. Sau đó, đến ảnh diễn viên-ca sĩ Trần Văn Viên, ca sĩ Dung Tổ Nhi, ngôi sao mới nổi Đặng Lệ Hân, diễn viên Maggie Q, ca sĩ Thái Y Lâm, có cả ảnh của bạn gái Trần Quán Hy hiện nay là Dương Vĩnh Tình, cháu ông chủ EEG, tập đoàn giải trí hàng đầu Hồng Công...
Cảnh sát Hồng Công đã nhờ cảnh sát Trung Quốc và Interpol, cảnh sát Thái Lan, Đức và Canada hỗ trợ truy tìm thủ phạm, ngăn ngừa ảnh phát tán trên mạng. Theo cảnh sát, họ đã phát hiện thêm hơn 1.000 ảnh khác, không chỉ ảnh của những “sao” trên mà còn của nhiều tên tuổi khác nữa.
Tuy cảnh sát không tiết lộ nhưng cư dân mạng cho rằng đó là Thư Kỳ, Tiết Khả Kỳ, Vệ Thi, Nhan Dĩnh Tư... Có dư luận cho rằng việc phát tán ảnh sex này nhằm làm “mất mặt” Công ty giải trí Anh Hoàng EEG, bởi số nữ ca sĩ, diễn viên trên đều do công ty này quản lý.
Tuy cảnh sát đã bắt được một số nghi phạm liên quan đến việc phát tán ảnh sex nhưng thủ phạm chính vẫn chưa lộ diện nên người ta dự đoán ảnh “nóng” sẽ còn xuất hiện. Quả đúng như vậy, sau một thời gian im ắng, hôm 24-4, khi tòa mở lại phiên xử, ảnh sex lại được tung lên mạng. Dư luận cho rằng, đến phiên xử sắp tới vào ngày 6-10, sẽ có thêm ảnh sex mới xuất hiện.
Nhận diện các “thủ phạm”

Trần Quán Hy đã chụp ảnh “nóng” bao nhiêu người đẹp?
Trong vụ này, nhân vật bí ẩn có tên “Kira” được cho là thủ phạm chính vẫn chưa bị bắt. Hồi tháng 2, “Kira” đã thỏa thuận với Công ty giải trí Anh Hoàng lấy 7 triệu đô la Hồng Công (gần 900.000 USD) để không tung ảnh sex lên nữa. Nhưng sau đó lại có thêm 2 ảnh “nóng” xuất hiện với nhân vật nữ được cho là Nhan Dĩnh Tư. “Kira” vẫn là “hung thần” với các “sao” từng có quan hệ tình cảm với Trần Quán Hy bởi không biết khi nào ảnh “nóng” của họ bị tung lên. Trong ngày 24-4, một số ảnh “nóng” của Thái Y Lâm, Trần Văn Viên... tiếp tục xuất hiện trên mạng.
Đáng chú ý là dư luận và báo chí ở Hồng Công, Trung Quốc mấy ngày gần đây đồn đoán rằng “Kira” chính là... Trần Quán Hy. Lý do là trong lúc một số nghi phạm chính phát tán ảnh sex đã bị bắt, “Kira” vẫn ung dung tung hình lên mạng. Hơn nữa, các ảnh mới tung lên đều từ nước ngoài, trong lúc Trần Quán Hy cũng đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, cảnh sát Hồng Công cho biết, chưa thể khẳng định ai là “Kira” và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Ca sĩ-diễn viên Trần Quán Hy (Edison Chen) sinh năm 1980 tại Vancouver (Canada), cha là Trần Trạch Dân, một doanh nhân giàu có và nổi tiếng ở Hồng Công. Dù có phải là “Kira” hay không, Trần Quán Hy cũng là một “thủ phạm”, bởi anh chàng này có “sở thích” chụp ảnh sex với các người tình rồi lưu vào máy tính, mà theo Trần Quán Hy cho biết, trong một lần mang máy đi sửa đã bị kẻ xấu lấy ảnh phát tán.
Nhiều người hâm mộ tuyên bố tẩy chay Trần Quán Hy. Nhiều hợp đồng đóng phim và quảng cáo của Trần Quán Hy cũng bị hủy bỏ, làm anh có thể mất trắng thu nhập đến 10 triệu đô la Hồng Công. Từ sau xì căng đan, Trần Quán Hy “trốn” ra nước ngoài, đến ngày 21-2 mới trở về Hồng Công để chính thức mở cuộc họp báo, khẳng định những bức ảnh đều là thật, do chính tay anh chụp nhưng không có ý định công khai hay phát tán. Trần Quán Hy nói “vô cùng hối hận” và tuyên bố rút lui vĩnh viễn khỏi giới giải trí Hồng Công, dành thời gian làm từ thiện.
Nhiều người choáng váng với sự thật được Trần Quán Hy thừa nhận, nhất là với các nhân vật nữ trong các ảnh sex, vốn vẫn tuyên bố rằng bị oan, rằng hoàn toàn trong sạch, hoặc từ chối bình luận... Các nhân vật nữ này cũng chính là “thủ phạm”, bởi nếu không có sự tham gia tự nguyện của các cô, lấy đâu có ảnh “nóng” để mà rò rỉ rồi bị phát tán?.
Đình Đình