Y như cái tin Thierry Henry chia tay cách đây hơn 10 ngày, tên của người thay thế anh xuất hiện cũng thật đột ngột: Eduardo da Silva, 24 tuổi, một cầu thủ sinh ra ở Brazil nhưng đang thi đấu cho đội tuyển Croatia. Anh ta đến từ Dinamo Zagreb với giá chuyển nhượng vào khoảng 8 triệu bảng Anh - trong khi Dinamo bảo rằng gấp đôi con số đó.
Không phải Obafemi Martins hay Michael Owen ở Newcastle, không phải Carlos Tevez ở West Ham United, cũng chẳng phải Anelka của Bolton, cái tên được HLV Wenger nhắm tới để thay thế King Henry chưa nổi tiếng như thế.

Eduardo da Silva, có lẽ ít có CĐV nào của Arsenal nhớ rằng anh ta từng ghi bàn cho Dinamo Zagreb trong trận vòng loại Champions League trên sân Emirates vào tháng 8 năm ngoái. Có lẽ cũng ít có CĐV nào của đội tuyển Anh nhớ rằng thủ môn Paul Robinson đã bị Eduardo đánh bại bằng một quả đánh đầu cầu vồng trong trận thua 0-2 tại Zagreb ở vòng loại Euro 2008 vào ngày 11-10-2006. Tuy nhiên, Eduardo da Silva lại là một cuộc chuyển nhượng rất đúng với phong cách HLV Wenger: Ông thích nhào nặn cầu thủ thành một siêu sao sân cỏ thay vì mua những cầu thủ đã khẳng định là siêu sao với giá cắt cổ.
Trên các trang báo thể thao Anh sáng hôm qua, khi chỉ còn chờ Eduardo hoàn tất các thủ tục cuối cùng như khám sức khỏe và đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm, có dẫn lại lời Giám đốc thể thao Dinamo Zagreb Zoran Mamic phát biểu với một đài phát thanh địa phương: "Eduardo là cuộc chuyển nhượng lớn nhất từ trước đến nay của bóng đá Croatia". Mamic còn nói thêm rằng Arsenal đã đề nghị một giá chuyển nhượng "ở con số kỷ lục", đến nỗi "không thể từ chối".
Lớn nhất, cao nhất... Bởi vì người Anh có thể chưa biết nhiều về Eduardo, nhưng với Zagreb thì anh ta đang là một báu vật. Không cao lớn đồ sộ như nhiều tiền đạo khác, nhưng anh ta thực sự là một chuyên gia dứt điểm ghê gớm. Eduardo da Silva đã lập kỷ lục ghi 34 bàn thắng, giúp đội bóng của mình quét sạch mọi trở ngại trên con đường đến chức vô địch Croatia. Rời Rio de Janeiro đến Croatia vào năm 15 tuổi, Eduardo được nhập quốc tịch Croatia vào năm 2002 và anh đã ghi 7 bàn chỉ sau 12 trận đấu cho quê hương mới của mình. "Nhưng Eduardo không chỉ là tay săn bàn hàng đầu mà còn chuyền rất nhiều bàn thắng quyết định", HLV đội tuyển Croatia, ông Slaven Bilic nói, "Và đương nhiên Eduardo có thể thắng được mọi áp lực tâm lý".
Đêm 2-7, Dudu - tên thân mật của Eduardo - đã đáp máy bay đến London từ Kapfenberg - một thành phố của Áo, là nơi Dinamo Zagreb đang tập huấn. "Tôi buồn vì phải chia tay Dinamo Zagreb, nhưng đồng thời hạnh phúc và hãnh diện khi được gia nhập Arsenal, một trong những CLB lớn nhất thế giới", anh nói, "Tôi đã chơi rất đạt trong 3 năm nay và giành nhiều danh hiệu vô địch. Cho nên, đã có những khi người ta bảo tôi rằng đã đến lúc rời Dinamo. Tôi đã vươn lên đến mức cao nhất có thể ở Croatia và tôi đã nghĩ đến chuyện đầu quân cho một CLB lớn hơn nữa. Nhưng đôi khi ghi bàn xong cho Dinamo, tôi lại cảm thấy buồn vì tôi biết bàn thắng ấy gắn chặt tôi thêm một chút với Zagreb".
Thậm chí, Eduardo còn đủ thời gian kể thêm một chút về những ngày bắt đầu cuộc sống mới ở Zagreb trước đây: "Tôi khó mà chịu nổi cái lạnh, mưa tuyết. Tôi cô đơn và cảm thấy khủng khiếp. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những người đồng hương đang thi đấu ở Ucraina hay Nga, những nơi ấy còn lạnh hơn nữa". Những dòng tâm sự này chính là một thông điệp: Eduardo cũng sẽ thích ứng với cuộc sống mới, môi trường mới ở London - ít nhất là về chuyện... thời tiết.
Cho nên, giới mộ điệu chỉ còn chờ Eduardo thích ứng như thế nào với lối chơi của Arsenal sau khi ký hợp đồng mà thôi. Linh hoạt và uyển chuyển, Eduardo được mua về Arsenal là để ghi bàn, vì đây chính là một mẫu tiền đạo săn bàn có thể sửa chữa căn bệnh lâu nay của Arsenal: Tạo ra rất nhiều nhưng cũng bỏ phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Chính vì thế, thành tích của Eduardo ở Zagreb càng ấn tượng bao nhiêu (73 bàn thắng trong 104 trận đấu) thì giới mộ điệu càng sốt ruột muốn thấy anh trổ tài cho Arsenal bấy nhiêu.
Và đây có thể là một vấn đề. Trước Eduardo, nhiều cầu thủ Đông Âu như: Mataja Kezman, Milan Baros, Savo Milosevic, Balaban, Alen Boksic đã đến Premier League và đều không đáp ứng được sự mong đợi. Các giải VĐQG ở Đông Âu hiện nay kém chất lượng hơn trước vì không đủ tiền giữ cầu thủ giỏi. So với các giải ở Tây Âu như Premier League thì đương nhiên họ càng thua kém. Chính vì thế, nhiều cầu thủ có thể là... vua một cõi nhưng một khi đã sang Premier League thì lại thật bình thường, không nổi bật. Giới mộ điệu Arsenal có hoài nghi Eduardo hay không thì chính là ở chỗ đó. Bởi không như tiền đạo người Bungari Dimitar Berbatov vốn đã tỏa sáng ở Đức trước khi tiếp tục tỏa sáng hơn nữa ở Tottenham, Eduardo da Silva không qua một "bước đệm" mà đi thẳng từ Croatia sang giải bóng đá Anh.
Ở phía ngược lại, giới chuyên môn lại cho rằng Wenger đã chọn cầu thủ nào là ra cầu thủ nấy. Và Wenger có cách để Eduardo phát huy khả năng. Trong một bài phân tích, cựu tiền đạo Tony Cascarino cho rằng Wenger có thể sử dụng một tiền đạo cao, khỏe, có lối chơi đầy tính đồng đội như Adebayor để "nghi binh" cho Eduardo. Rộng ra hơn, Cascarino còn cho rằng có thể cải biến lối tấn công của Arsenal đôi chút. Sự góp mặt của một trung phong săn bàn kiểu mẫu như Eduardo chính là nhân tố khuyến khích Arsenal công phá đơn giản và dứt khoát hơn, chấp nhận mất bóng nhiều hơn thay vì vờn vẽ quá nhiều trước mặt hàng phòng thủ đội bạn.
Eduardo được mua về là để ghi bàn. Nhưng nếu giúp đồng đội định hình được một thói quen thi đấu mới mang tính "sát thủ" hơn thì chẳng cần ghi bàn thật nhiều anh ta vẫn có giá trị như thường.
Hưng Nguyên tổng hợp

Malouda có thể không sang Chelsea Florent Malouda - tiền vệ cánh xuất sắc của Olympique Lyon, đã nói rõ là anh muốn đầu quân cho Chelsea và anh đã nói chuyện với HLV trưởng Jose Mourinho của Chelsea. Tuy nhiên, Chủ tịch Lyon, ông Jean-Michel Aulas, cho rằng cuộc chuyển nhượng Malouda có thể không thành hiện thực do phía Chelsea vẫn chưa chịu mức giá 17 triệu bảng Anh mà Lyon yêu cầu. Aulas nói: "Tôi đã bảo Florent Malouda rằng tôi không chắc bản hợp đồng chuyển nhượng này sẽ thành hình, và vì thế, Malouda cần phải đến Tignes (trung tâm huấn luyện của Lyon). Tôi không chắc Chelsea có đủ mong muốn và điều kiện để mua Malouda. Giám đốc điều hành Peter Kenyon của Chelsea bảo rằng ông ta sẽ đi Moscow gặp nhà tỷ phú Roman Abramovich. Thỉnh thoảng, mọi chuyện vẫn diễn ra nhanh chóng. Mặc dù vậy, tôi vẫn không có cảm giác rằng những người này thực sự muốn gút lại bản hợp đồng". Ngày 2-7 là ngày tập trung đội hình Lyon ở Tignes, chuẩn bị cho mùa giải mới. Malouda không có mặt ở đó, chắc là anh muốn chờ tin từ Chelsea. Ngày 2-7 là một ngày đáng nhớ còn vì một sự cố khác: Buổi tập chuẩn bị bắt đầu thì cảnh sát xuất hiện và bắt giữ tiền đạo Silvain Wiltord. Đó là vì trước đây Wiltord không theo trát của tòa án sau khi lái xe quá tốc độ. Aulas nói tiếp: "Tôi không nghĩ đây là một trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, thật phiền phức trên khía cạnh hình ảnh của CLB. Đây là một chuyện cá nhân, nhưng nó lại ảnh hưởng đến Olympique Lyon và các nhà tài trợ của CLB". Phương Lan tổng hợp |