Kết thúc giải vô địch Wushu toàn quốc 2005

Xem chung kết tán thủ mà... sợ !

15 trận chung kết nội dung Tán thủ đã khép lại giải vô địch Wushu toàn quốc 2005 vào sáng qua (20-3). Nhìn chung, trình độ không chênh lệch nhiều lắm, tuy nhiên đã có hai trận đấu kết thúc quá nhanh khiến hầu hết khán giả còn chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao.

Xem chung kết tán thủ mà... sợ ! ảnh 1

Với những đòn tấn công như thế này thì chấn thương đối với các võ sĩ là điều không thể tránh khỏi.

Ở hạng 70kg nữ, Hà Thị Hạnh (Lạng Sơn) với ngoại hình lừng lững và những cú đấm thôi sơn liên tiếp nên chỉ mất 26 giây để hạ Đinh Thị Ngọc (Cao Bằng). Như vậy, Hà Thị Hạnh là võ sĩ duy nhất thắng tất cả các đối thủ bằng knock-out và hầu hết chỉ trong vòng 30 giây. Có lẽ võ sĩ này sẽ được gọi bổ sung đội tuyển quốc gia trong tuần tới bởi ở hạng cân nặng, lực lượng của Việt Nam còn khá thiếu. Nguyễn Quang Quản (Quân đội- hạng 75kg nam) sau 36 giây cũng đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đòn đá vòng cầu chân trái cực mạnh trúng cằm Lương Xuân Hoàng (Đắc Nông) khiến võ sĩ này không thể tiếp tục thi đấu. Sự quyết liệt trong ngày chung kết đã khiến nhiều võ sĩ phải đổ máu.

Vũ Văn Linh-một trong những tuyển thủ trẻ xuất sắc của Hà Nội dù thắng Khuất Văn Tuấn (Công an) 2-0 nhưng trọng tài đã phải 2 lần dừng trận đấu cho bác sĩ vào lau vết thương trên mặt và những giọt máu bắn tung tóe trên sàn. Một võ sĩ khác của Hà Nội là Nguyễn Văn Tuấn (hạng 60kg)- người đã có trận thắng knock-out đầy ấn tượng ở bán kết hôm qua đã gặp một võ sĩ ngang tài. Tuấn thắng sát nút 2-1 trước Hồ Thanh Hùng (Quảng Ngãi) nhưng đã bị đối phương đấm rách mí mắt phải khá sâu. Ở các võ sĩ nữ, nhiều người đã phải bước lên nhận huy chương với khuôn mặt thâm tím như Trần Thị Điều (Bình Định-hạng 45 kg nữ), Thanh Vân (Đắc Lắc-hạng 52 kg)…

Kết thúc buổi sáng chung kết, nhìn lại thấy hầu hết các võ sĩ đều mang chấn thương trên mình. Người sưng mặt, người húp mắt rồi những bước đi cà nhắc vì đau chân, những khuôn mặt xám ngoét hoặc đỏ bầm… ra nhận tấm huy chương cùng 500 ngàn đồng cho mỗi HCV, 300 ngàn HCB và chỉ 200 ngàn cho tấm HCĐ, người viết cứ thấy ái ngại. Một môn thể thao đầy nguy hiểm, kinh khủng và chưa biết đến bao giờ mới có trong chương trình thi đấu Olympic như thế liệu có nên tiếp tục đầu tư ?

Kết quả toàn giải: 1/ Hà Nội (13 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), 2/ TPHCM (6,8,12), 3/ CAND (4,6,2). Lạng Sơn, Hà Tây, Bình Định và Đắc Lắc đều có 2 HCV.

MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục