Xuân yêu thương

“Quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng tết đoàn viên” - lời bài hát vang lên ở các hành lang bệnh viện tại TPHCM làm không khí ở đấy trầm xuống. 
Các bệnh nhân không thể về nhà ăn tết đều chạnh lòng nghĩ đến gia đình, người thân trong dịp tết đang đến. Hiểu điều đó, nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhân.
Mang chút xuân vào bệnh viện
Chương trình “Xuân yêu thương” vừa được Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thường ngày chỗ khu vui chơi cho các bệnh nhi vắng lắm, ít khi có người đưa con ra chơi xích đu, cầu tuột, vì sức khỏe các bé không cho phép.
Ấy vậy mà hôm nay, hàng trăm bé háo hức tập trung tại đây, có bé tay còn mang ống truyền, có bé vết mổ còn chưa lành miệng, gương mặt tái nhợt vì vừa qua đợt hóa trị, nhưng bé nào cũng cười giòn tan, xua đi không khí buồn rượi thường ngày. Ở bệnh viện này, nhiều bệnh nhi chưa từng có tết, chỉ biết rằng tết là ngày vui, ngày được xem múa lân, xem xiếc và được tặng quà. 
Xuân yêu thương ảnh 1 Các bệnh nhi và phụ huynh xem chương trình văn nghệ “Xuân yêu thương” tại Bệnh viện Nhi đồng 2
Bé Trần Nguyên (7 tuổi, quê Lâm Đồng) khoe: “Mấy hôm trước, các cô chú cũng tổ chức tết cho tụi con, hôm nay có nữa. Con ước ngày nào cũng là ngày tết, được nhận quà, được xem múa lân, vui lắm”. Thấy con hào hứng nói chuyện, chị Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ bé Nguyên) cũng vui theo.
Chị Hà tâm sự: “Cháu Nguyên bị bệnh ung thư máu dòng tủy, đang điều trị tại Khoa Ung bướu huyết học. Mấy bữa nay mới vô thuốc, khó ở trong người nên khóc suốt, thế mà nghe nói các cô chú tổ chức đón tết là vui liền, một hai nhắc mẹ nhớ cho uống thuốc đều đặn để khỏe, được bác sĩ cho đi đón tết”. 
Ướm thử chiếc áo dài vừa được nhà hảo tâm trao tặng, các bé bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu TPHCM hớn hở xin ba mẹ chụp hình, rồi xúm lại khoe nhau những bao lì xì đỏ. Thường ngày, nơi đây chỉ có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng thở dài của người lớn. Hôm nay thì khác, tạm nén lại những cơn đau, những đơn thuốc điều trị, các bé đã có một ngày thật vui với quà và quần áo mới. Là người mẹ từng có con điều trị ung thư tại đây, hơn ai hết chị L. hiểu tâm trạng của các phụ huynh bệnh nhi trong những ngày này.
Chị L. tâm sự: “Cho đến lúc này, khi con tôi đã mất 4 năm rồi, tôi vẫn nhớ như in tâm trạng của mình khi tết sắp đến, chỉ ước sao con được về nhà chơi tết thật vui. Lúc nào cũng lo lắng biết đâu đây sẽ là tết cuối cùng của con. Vì vậy, dù không khá giả nhưng mỗi năm tôi đều tới đây tặng quà cho các bệnh nhi, mong các cháu đón tết thật vui, thật hạnh phúc”. 
Người bệnh không cô đơn
Ngồi ở góc hội trường của Bệnh viện Chợ Rẫy chờ đến lượt lên nhận quà, gương mặt chị Nguyễn Mai Hoa (quê Bến Tre) thẫn thờ như quên hết không gian xung quanh, thấy có người lay vai, chị bất giác giật thót phân trần và cũng là lời tâm sự: “Giá mà tôi đem được món quà này về nhà vui tết với sắp nhỏ. Tôi bệnh nằm ở đây, không biết mấy cha con nó ở nhà có sắm sửa tết nhất gì không. Tội nghiệp, năm trước nhà có chuyện buồn, mấy đứa đã không có tết, năm nay mẹ lại bệnh…”.
Bỏ lửng câu nói, nước mắt chị Hoa trào ra, phần vì tủi thân, phần vì thương con thui thủi trong ngày tết vắng mẹ. Hiểu tâm tư của chị cũng như của gần 1.000 bệnh nhân phải ở lại đón tết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kêu gọi nhiều nhà tài trợ cùng chung tay tổ chức tết cho người bệnh, giúp họ có chút niềm vui, thêm động lực để yên tâm điều trị bệnh.
Đón nhận món quà tết vừa được trao, anh Nguyễn Văn Em (41 tuổi, quê An Giang) mừng mừng tủi tủi, giọng run run nói lời cảm ơn. Nhắc đến tết, nhắc đến gia đình, khóe mắt anh đỏ hoe: “Tôi điều trị trong này 15 năm rồi, có một mình à! Ngày trước còn khỏe thì tết bệnh viện tặng vé xe đò về quê, mấy năm nay sức khỏe yếu, tôi ở lại ăn tết với các bệnh nhân cùng phòng. Gói quà này mấy anh chị em khui đón giao thừa, còn tiền lì xì thì để chữa bệnh. Tết ở trong này buồn lắm, nhưng riết rồi cũng quen”.
Tết là thời điểm hầu hết các cơ quan, công ty đều nghỉ làm, riêng bệnh viện thì không. Ngoài việc phân công trực, sắp xếp bàn khám để đảm bảo khám chữa bệnh kịp thời cho bệnh nhân, các bệnh viện còn có nhiều hoạt động chăm lo để người bệnh không cô đơn trong ngày tết. Mỗi phòng, khoa đều chủ động nguồn quỹ để tặng quà cho những người bệnh phải ở lại đón tết trong viện. Bệnh viện Ung bướu TPHCM còn tặng quà và tổ chức chuyến xe đưa người bệnh về quê ăn tết.

Tin cùng chuyên mục