
Đội tuyển futsal nam sau một buổi tập trước ngày sang Thái Lan. Ảnh: Dũng Phương
24 giờ trước khi đội futsal nam Việt Nam sang Thái Lan tập huấn trước thềm SEA Games 24, ba trụ cột của của đội là Lê Tuấn Tú, Bảo Quân và Trung Kiên bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển. Cuộc “nổi loạn” của đội trưởng Tú “khỉ” (biệt danh của Lê Tuấn Tú) và đồng đội lại làm dấy lên chuyện tế nhị lâu nay của bóng đá Việt Nam: có không việc “chạy” suất vào ĐTQG?
Không thể im lặng trước bất công
Sáng qua, đội futsal nam Việt Nam đã bay sang Thái Lan tập huấn trước thềm SEA Games, trong khi 3 trụ cột Tuấn Tú, Bảo Quân và Trung Kiên (Dilmah Hà Nội) lại ngược đường về Hà Nội.
Quyết định chia tay với đội vào giờ chót, đội trưởng Tuấn Tú xót xa nói như muốn khóc: “Buồn và đau lắm chứ. Chúng tôi là dân nghiệp dư, cả đời có khi chỉ một lần khoác áo ĐTQG dự SEA Games. Tôi lại còn đeo băng đội trưởng, đi đá ở Thái, anh em bạn bè xem qua truyền hình thì thầm nghĩ sướng và tự hào. Nhưng chúng tôi không thể im lặng trước sự bất công!”.
Sự bất công ở đâu? Khi lên danh sách đội futsal Việt Nam đi SEA Games, 3 cầu thủ bị loại Minh Tuấn (Hà Nội), Văn Thành (TPHCM), Quốc Bình (Đà Nẵng). Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi BHL đội futsal quyết định gạch tên Minh Tuấn, trong khi lại bổ sung một cầu thủ trẻ U19 của Trung tâm TDTT Quân đội. Lý do mà BHL đội futsal Việt Nam giải thích gọn lỏn: “Cho đi cọ xát học hỏi!”?!
Trước việc một cầu thủ “không biết đá bóng” giành suất của người khác ở tuyển đã khiến các thành viên của đội futsal nóng mặt. Vì vậy, đội trưởng Tú “khỉ” đứng ra đề nghị thẳng: “Nếu không làm công bằng thì tôi xin nghỉ”. Cuối cùng, cuộc nói chuyện bất thành, và 3 cầu thủ trụ cột làm đơn xin rút lui, ngược về Hà Nội đúng thời điểm đội sang Thái tập huấn.
Theo đội trưởng Lê Tuấn Tú, anh và đồng đội đấu tranh vì sự công bằng chứ không phải để gây áp lực với ban huấn luyện mà phá đội. Tuấn Tú nói: “Khi đội U20 Việt Nam thiếu quân, đá tập futsal, chúng tôi đá chơi cũng thắng cỡ 20 quả. Vậy tại sao lấy một cầu thủ còn không bằng mấy nhóc ở U20 Việt Nam lại được nhét vào đội futsal? Thế có phải vì quyền lợi quốc gia không? Tôi không trẻ con, bẩn tính đến mức cục bộ địa phương vì đồng đội Minh Tuấn bị loại mà gây áp lực phá đội. Vấn đề là sự công bằng”.
Cũng theo Tuấn Tú, sau khi anh và đồng đội rút lui, HLV phó Nguyễn Hồng Sơn và lãnh đội đã vào phòng anh vừa năn nỉ vừa... gây áp lực. “Tôi đã rất thất vọng”, Tuấn Tú nói, “Tôi quyết định khóa cửa không tiếp và xin nghỉ!”.
Chuyên môn tốt hay... chạy suất?
Sự cố 3 trụ cột đội futsal Việt Nam bỏ đội ngay trước giờ xuất trận ở SEA Games 24 khiến người ta nhớ lại sự kiện một loạt cầu thủ phía nam rời bỏ ĐTQG trước SEA Games 1991. Hoặc như tiền vệ Vũ Minh Hiếu bị HLV Riedl gạt khỏi danh sách do đã dám nói lên nhiều điều tế nhị ở ĐTQG.
Vấn đề là lâu nay, người ta luôn đồn thổi chuyện một số cầu thủ dù chơi không hay, chuyên môn kém nhưng lại “khéo” đi hậu trường nên luôn có suất ở tuyển. Chưa ai khẳng định, việc cầu thủ mà các trụ cột bỏ đội gọi là “không biết đá bóng” đã dùng thủ thuật để có mặt vào giờ chót hay không, nhưng cầu thủ này chưa hề được kiểm nghiệm qua những giải đấu lớn, vì vậy, việc nghi ngờ có mặt vì lý do… ngoài chuyên môn là rất lớn. Bởi ngay chính BHL cũng không chứng minh được cầu thủ này có tốt hơn người bị thay thế hay không!?
Theo Tuấn Tú, bây giờ rời đội nhưng cứ nghĩ đến chuyện đội futsal đã có mặt ở Thái tập luyện là anh và đồng đội đau đớn. Tuấn Tú nói: “Mấy năm trước, đội futsal dính bao tai tiếng, chuyện vùng miền, phân biệt đối xử... Nhưng giờ tất cả đoàn kết như một, chơi với nhau thoải mái lắm. Được khoác áo ĐTQG ai cũng ý thức. Chỉ có 1 tháng, tôi giảm được 6 kg. Chúng tôi đã làm hết mình nhưng có vẻ, nhiều người lại không làm vì cái chung. Tôi quyết chia tay vì coi đó như là một hy sinh để sau này phong trào sạch hơn”.
Thanh Chi
- 3 câu hỏi với HLV phó tuyển futsal nam Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn: “Căng đấy !”

HLV phó Nguyễn Hồng Sơn.
Ảnh: D.P
Trở về sau 2 tháng học làm HLV bóng đá ở trường Đại học Lepzig (Đức), Sơn “công chúa” ngay lập tức được giao vai phó tướng ở đội tuyển futsal nam chuẩn bị cho SEA Games 24. Chúng tôi đã có chuyện trò chuyện với HLV Nguyễn Hồng Sơn trước giờ lên đường sang đất Thái...
- Vừa tốt nghiệp trường dạy làm thầy, lại có ngay dịp để thể hiện năng lực, anh có cho đó là thuận lợi?
Tôi về nước đúng lúc đội đang bước vào giai đoạn nước rút, nên được giao nhiệm vụ là nhận ngay. Điều này đúng là thuận lợi thật, nhưng tôi cũng mới chỉ bắt đầu làm nghề huấn luyện, mà chỉ mạnh về thị phạm động tác, chứ khả năng sư phạm vẫn chưa được tốt lắm. Chính vì vậy, tôi coi đây là dịp để học hỏi thêm từ các đàn anh như HLV trưởng Nguyễn Văn Long.
- Anh có nhận thấy lối chơi của đội tuyển nam vẫn chưa hài hòa?
Đúng vậy. Các cầu thủ còn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa, nên sử dụng nhuần nhuyễn các động tác quan trọng như giữ bóng bằng gầm giày, di chuyển cùng bóng và không bóng liên tục, chọc khe bất ngờ... Qua các buổi tập và chuyến tập huấn trước giải tới đây ở Thái Lan, hy vọng những điểm yếu của đội sẽ được khỏa lấp, bởi trước mắt chúng ta là cả nhiệm vụ khá nặng nề...
- Ý anh muốn nói về các đối thủ của tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 24?
Chính xác. Ở vòng bảng, Việt Nam sẽ gặp Indonesia, một đối thủ không hề dễ chơi. Họ có thể lực tốt và chơi bóng không thua kém chúng ta, nên tôi mới cho rằng cơ hội thắng của cả hai ở trận đấu quyết định ở bảng B là 50-50. Căng đấy!
Khi vòng bảng xong, bước tiếp theo rất quan trọng là chúng ta phải tránh được Thái Lan ở bán kết, bởi nếu sớm gặp họ, cơ hội đi tiếp sẽ vô cùng khó khăn. Gặp Thái khó, gặp Malaysia hay Philippines cũng không dễ chiếm ưu thế, bởi đội bóng nào cũng muốn tiến sâu. Tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ đá hết sức mình trên tinh thần đoàn kết và đạt được kết quả như trông đợi.
Việt Hùng (ghi)
- Futsal Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 24
Tuyển nữ sẽ có huy chương
Sau Asian Indoor Games 2, đội tuyển futsal nữ tiếp tục luyện quân ở Trung tâm thể thao Thành Long và đã hành quân sang Thái Lan vào hôm qua (23-11) với mục tiêu tìm huy chương trên đất Thái. Và dù đội nữ có lọt vào bảng đấu “tử thần” cùng Thái Lan và Myanmar, thì nhiều người vẫn tin họ sẽ đi tới chung kết...

Đội tuyển futsal nữ họp rút kinh nghiệm sau buổi tập thể lực trước ngày lên đường sang Thái Lan. Ảnh: Nhật Anh
Bất chấp việc đội bóng của mình rơi vào bảng đấu căng cùng Thái Lan và Myanmar, HLV trưởng Khumron Sumranphun vẫn tin vào một kết quả khả quan ở hồi kết: “Tôi trông chờ vào một trận chung kết Việt Nam - Thái Lan. Việc nằm chung bảng với họ càng khiến điều đó chóng thành hiện thực. Myanmar cũng mạnh, nhưng tôi nghĩ các cô gái của tôi sẽ thắng được họ”.
Điều gì làm ông Khumron tự tin đến vậy? Sự tiến bộ về chuyên môn và đặc biệt là tư duy chơi bóng trong nhà đang có vẻ “ngấm” dần vào các tuyển thủ, để tạo nên một tập thể gắn kết và dám đương đầu với khó khăn kể từ sau Asian Indoor Games 2 bên Macao.
So với cách đây vài tháng, đội nữ rõ ràng đã chơi khá hơn nhiều, động tác kỹ thuật không còn quá cứng nhắc và đã bắt đầu “thoát” khỏi lối đá kiểu… sân cỏ như những ngày đầu tập trung. “Từ nay tới ngày vào giải, tôi mong các cầu thủ hiểu nhau nhiều hơn khi triển khai bóng tấn công. Futsal là môn chơi của tập thể, nên tôi cần họ luôn giữ được tư tưởng đó khi chơi bóng”, HLV Khumron nhấn mạnh.
Đợt tập trung thứ nhì trong năm để chuẩn bị cho SEA Games 24 của đội nữ với 14 cầu thủ đã có sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự, và hầu hết đều không quá xa lạ như Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Hồng Lĩnh, Lê Thị Vui, Phan Lệ Ái Duyên. Sau khoảng 1 tuần tập luyện, HLV Khumron đánh giá khá cao Hồng Lĩnh, Lê Thị Vui và Ái Duyên nhờ sự nổi trội về thể lực và khả năng dứt điểm mạnh bạo.
Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải dựa phần lớn vào những cầu thủ dạn dày như Ngọc Mai (đội trưởng), Minh Nguyệt (ghi 6 bàn thắng cho Việt Nam ở Asian Indoor Games), Kim Phụng...
Đánh giá về cơ hội ở SEA Games 24, HLV Khumron cho biết: “Tôi có niềm tin đội sẽ vào tới chung kết và gặp lại Thái Lan, đối thủ ở vòng đấu bảng. Thắng họ thật không dễ, bởi các cầu thủ xứ này chơi futsal khá lâu nên rất nhuyễn.
Hơn nữa, họ mạnh về thể lực và ý thức tổ chức trên sân rất tốt. Nhưng biết đâu, chúng tôi sẽ làm nên chuyện!”. Myanmar cũng khá mạnh về thể lực nhưng chuyên môn chưa ổn nên cũng không khó khăn lắm cho Việt Nam nhắm tới vị trí nhì bảng B, để vào gặp Malaysia hoặc Philippines ở bán kết.
Thanh Lâm