Thêm một cô gái 27 tuổi “biến” thành bà lão

Thêm một cô gái 27 tuổi “biến” thành bà lão

(SGGP).- Ngày 20-10, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (ảnh, SN 1984, trú Khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) mong được các cơ quan báo chí thông tin, tìm cách chữa trị bệnh lão hóa bất thường của chị, tương tự trường hợp ở tỉnh Bến Tre.

Chị Mai cho biết, bệnh lão hóa xuất hiện năm chị 12 tuổi. Ban đầu xuất hiện nhiều chấm đỏ trên da tay, ngứa ngáy khắp người, rồi sau đó các chấm đỏ xuất hiện dày đặc trên cơ thể. Khuôn mặt dần dần sưng tấy, biến dạng và ngày càng “già” đi.

Khi bệnh mới phát, gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng thì được bác sĩ kết luận là mắc bệnh nổi mề đay và cho thuốc uống nhưng không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Mặc dù mới 27 tuổi nhưng da tay chân nhăn nheo, khuôn mặt trông giống người… 60 tuổi.

Do mặc cảm bệnh tật, chị Mai nghỉ học từ rất sớm. Chị Mai lấy chồng năm 2005 và đến nay có được 2 con. Đến nay, sức khỏe của chị Mai ngày càng yếu đi, chồng chị cũng thường xuyên bệnh tật nên gia đình chị hiện rất khó khăn.

N.Khôi

Tin cùng chuyên mục