Zidane chưa giã từ sự nghiệp sau World Cup 2006

Hôm Chủ nhật (22-1) vừa qua, tiền vệ Zinedine Zidane phủ nhận nguồn tin cho rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau World Cup 2006.

Zidane chưa giã từ sự nghiệp sau World Cup 2006 ảnh 1

Tiền vệ Zinedine Zidane (trái) của Real Madrid trong trận thắng Cadiz 3-1.

Trong thời gian gần đây, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ tuyển thủ người Pháp 33 tuổi này tuyên bố với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu sau World Cup 2006.

Nhưng Zidane phủ nhận trên kênh Canal+: “Mọi người biết rõ rằng ở đây (Tây Ban Nha), các tờ báo thích dựng chuyện và họ làm như thế chỉ để lấp đầy các trang báo. Không nên quá quan trọng hóa vấn đề. Bản thân tôi nghĩ rằng cứ để cho họ nói, trong khi tôi luôn cố gắng tập trung cho những điều mà tôi phải làm”.

Zidane khẳng định mục tiêu trước mắt của anh là “kết thúc mùa giải năm nay và cố gắng chơi tốt ở VCK World Cup sắp tới”.

Anh nói tiếp: “Sau đó, mọi người sẽ biết tôi có giã từ sự nghiệp hay không. Tôi từng bị chấn thương cơ đùi trong một thời gian dài và gần đây còn bị chấn thương mắt cá. Hiện tại, tôi đã hồi phục và cảm thấy sung sức hơn nhiều”. Ngoài ra, Zidane còn mong rằng Real Madrid sẽ giành được những kết quả khả quan ở Champions League, gặp Arsenal trên sân nhà vào ngày 12-2-2006 ở vòng knockout. Anh kết luận: “Tôi tin rằng Real sẽ rất mạnh vào tháng hai tới”.

  • Eto’o không màn đến Chelsea
Zidane chưa giã từ sự nghiệp sau World Cup 2006 ảnh 2

Samuel Eto’o rất hài lòng với cuộc sống tại Barcelona.

Với ai đó có thể xem Chelsea là thiên đường, là miền đất hứa nơi sẽ đưa họ đến những tháng ngày vinh quang. Nhưng với Samuel Eto’o thì không. Đơn giản chỉ vì những gì chân sút người Cameroon này đang nghĩ đến chỉ duy nhất mỗi cái tên Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan này thật sự đã ngự trị trong Eto’o sau cái ngày anh chia tay với CLB Mallorca để gia nhập độâi binh của Frank Rijkaard. Nhưng Chelsea, một đội bóng đầy tham vọng và luôn muốn nẫng tay trên các đối thủ bằng cách vung tiền chiêu mộ ngôi sao.

Tuy nhiên, dường như Chelsea đã lầm với cách mà họ vẫn thường hay làm để đạt được những bản hợp đồng với Robben, Duff, Drogba hay sau này là Essien. Bởi vì, ngoài khát vọng được khoác trên mình sắc phục đỏ-xanh của Barca ra Eto’o còn dành những cảm tình của mình cho đội bóng này. Đó là thứ tình cảm chỉ có thời gian mới giúp Barca- Eto’o khắng khít với nhau. Trong khi Chelsea có vẻ như hơi quá vội vã.

Đương nhiên, tiền quan trọng thật nhưng nó không thể là tất cả và rõ ràng nó đã không phát huy trước lời từ chối thẳng thừng của Eto’o người vừa ghi 3 bàn thắng giúp tuyển Cameroon vượt qua Angola tại Cúp châu Phi.

Tóm lại, bây giờ, Eto’o đang phục vụ cho cho tổ quốc, nhưng sau một tháng nữa chắc chắn cũng không đến lượt Chelsea dù đội bóng Anh này vẫn chưa chấp nhận buông anh.

N.T - N.Q

Tin cùng chuyên mục