
"Tôi đã nghe nhiều lời chỉ trích. Điều đó thật không công bằng. Những gì diễn ra hiện nay giống như năm 1998 nếu không nói là tồi tệ hơn. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc cũng giống như cách đây 8 năm”.
8 năm trước, một đội tuyển Pháp tạo nên biết bao sự chia rẽ trong lòng quốc gia đa sắc tộc này đã từng chịu đựng hàng loạt chiến dịch chỉ trích khá nặng nề, nhưng cuối cùng đã đi đến tận cùng con đường với chức vô địch World Cup lần đầu tiên. Zidane là người hùng của chiến dịch đó, năm nay đã 34 tuổi và sẽ giã từ sân cỏ sau World Cup 2006.
Zidane có mặt tại kỳ World Cup cuối cùng này một cách tình cờ khi trước đó anh đã chia tay đội tuyển. Nhưng những khó khăn trong vòng loại đã khiến anh cùng những cựu binh khác như Thuram hay Makelele quyết định một lần nữa khoác trên mình chiếc áo màu xanh để chơi những trận đấu quốc tế cuối cùng. Dù thế, Zidane nói anh không muốn xem World Cup là một dịp để chia tay bóng đá: “Đây không phải là lúc kết thúc của Zidane, của Thuram hay bất cứ ai. Tôi hy vọng đây là giải đấu để người ta ghi nhớ đến những điều mới mẻ”.
Thế nên, Zidane nói anh đã sẵn sàng: “Chúng tôi đã sẵn sàng và háo hức ra sân. Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Thụy Sỹ, một đội muốn đánh bại chúng tôi cũng như việc chúng tôi muốn thắng họ. Trận đấu sẽ không dễ dàng nhưng điều quan trọng là phải thắng. 1-0 với tôi là đủ”.
Cuối cùng, Zidane nhắc lại: Năm 2002, khi mọi người kỳ vọng quá lớn vào đội tuyển Pháp thì họ lại thất bại tại châu Á. Lần này, với Zidane, mọi thứ như trở về hồi ức của năm 1998…
Việt Quang