Zizou: Lần cuối ở Bernabeu

Có bắt đầu thì ắt sẽ đến lúc phải kết thúc, trong tình yêu, công việc, cuộc sống, mỗi chúng ta đều phải trải qua giai đoạn ấy, chỉ có điều kết thúc ấy diễn ra trong hoàn cảnh nào: Đầy cảm xúc! Zinedine Zidane (Zizou) đã thổ lộ như thế sau đêm 7-5-2006 cuối cùng của anh với Real ở Bernabeu.

Zizou: Lần cuối ở Bernabeu ảnh 1

Zinedine Zidane đáp lại sự mến mộ của khán giả trong trận cầu cuối cùng của mình trên sân Bernabeu.

Zizou chính thức nói lời tạm biệt với sân Bernabeu, nơi đã mang đến cho anh những giây phút thăng trầm nhất của sự nghiệp cầu thủ và cũng là nơi anh ghi bàn thắng cuối của mình bằng quả đánh đầu vào lưới CLB Villarreal.

Zizou, con người của những kỷ lục. Có nói quá chăng để tụng ca số 10 của tuyển Pháp và của những tháng ngày ở Juventus hay những ngày cuối sự nghiệp với Real? Không, chắc chắn không, vì không ai có thể phủ nhận những gì Zizou đã làm cho bóng đá Pháp, cho Juventus và cho cả Real.

Ghi hai bàn thắng trong trận chung kết World Cup 98, giúp đội bóng áo lam lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục cao nhất và chỉ hai năm sau đó, vẫn chính từ đôi chân huyền diệu của con người trọn một tình yêu với bóng đá này lại tiếp tục đưa tất cả những con chiên yêu quí bóng đá Pháp được tắm mình trong những khoảnh khắc sung sướng nhất của niềm vui chiến thắng với chức vô địch châu Âu 2000. Danh hiệu này cũng giúp bóng đá Pháp trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đoạt cú đúp (vô địch thế giới và châu Âu).

Ở Zizou, sự cống hiến không bao giờ cạn kiệt, nhưng đó là lúc đôi chân anh vẫn rắn chắc và chưa có dấu hiệu mỏi mệt - cái thời mà Zizou tung cú vôlê tuyệt kỹ giúp Real hạ gục Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2003 tại Glasgow.

Xa một chút là những năm tháng vinh quang cùng đội bóng thành Turin, Juventus, nơi mà Zizou vừa bộc bạch: “Bóng đá đã mang đến cho tôi tất cả, tôi may mắn được thi đấu với 2 đội bóng lớn nhất (Juventus và Real) và cùng họ đoạt được rất nhiều thành công. Nhưng đã đến lúc phải dừng lại bởi vì tôi không đủ sức để cống hiến 100% cho Real”.

Zizou đã thật sự mỏi mệt sau 5 năm phục vụ Real (2001-2006), con người đã từng đứng đầu kỷ lục chuyển nhượng (66 triệu USD) khi rời Juventus để gia nhập dải thiên hà Real đã qua rồi giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Vậy dừng lại cũng là điều tất yếu, nhất là khi tình yêu đã hết, sự nhiệt tình đã cạn do sự bào mòn của tuổi tác.

Chia tay Zizou, chia tay một huyền thoại của bóng đá duy mỹ, chắc chắn những khán giả sân Bernabeu sẽ mãi nhớ đến những bước chạy, kỹ thuật dắt bóng, những đường chuyền huyền ảo và những bàn thắng đẳng cấp. Nhưng những người yêu Zizou sẽ còn được chứng kiến anh thêm một lần nữa dưới màu áo tuyển Pháp tại World Cup 2006 và có lẽ, đấy sẽ lần cuối cùng người ta được chiêm ngưỡng tài nghệ của người nhạc trưởng tài hoa này.

Hỏi những những người yêu quí Zizou có buồn không? Họ sẽ đồng loạt nói có vì nỗi buồn của đêm Bernabeu 7-5-2005 thật sự là một mất mát, nhưng đó chỉ mới bắt đầu vì khi World Cup 2006 khép lại mới là lúc Zizou mãi mãi giã từ với bóng đá.

NGỌC QUANG

 

Tin cùng chuyên mục