Bị công an truy đuổi, nam thanh niên sử dụng ma túy chạy vào nhà dân dùng dao đâm 2 cha con chủ nhà

Nam sử dụng ma tuý đi xe trên đường thì bị công an chặn lại kiểm tra nên bỏ chạy ngược chiều, sau đó Nam bị té xe và chạy vào nhà dân, khống chế con gái chủ nhà. Đối tượng còn đâm 2 cha con chủ nhà này trước khi bị công an bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an

Ngày 22-4, Công an quận 12, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “đe doạ giết người” và “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ ngày 11-4, tổ công tác 363, Công an quận 12 đi tuần tra ở tuyến quốc lộ 1A thì phát hiện Nam điều khiển xe máy BKS 62K2-8696 chở 1 phụ nữ đi từ phường Thạnh Lộc đến cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Không những không chấp hành hiệu lệnh mà nam thanh niên còn quay xe chạy ngược chiều về hướng ngã tư Vườn Lài, phường Thạnh Lộc. Khi tới trước 1 căn nhà, Nam bị ngã xe nên bỏ xe chạy bộ vào căn nhà số 24/8A ở tổ 6, KP3B, phường Thạnh Lộc để lẩn trốn.

Tổ công tác đuổi đến nơi thì Nam lấy dao trong túi xách dí vào cổ chị Ng.Th.H. (SN 1995, ngụ tại căn nhà này) đe doạ giết. Nam yêu cầu công an lùi ra ngoài và nói chị H. phải gọi xe Grab để chở đi. Quá hoảng sợ chị H. làm theo lời của Nam.

Khi xe Grab vừa đi tới thì ông Ng.Ng.H. (SN 1960, chủ căn nhà, là cha của chị H.) đi tập thể dục về phát hiện sự việc nhưng không dám can ngăn. Lúc này, Nam khống chế dẫn chị H. ra khỏi nhà.

Nam đưa chị H. đi ra trước căn nhà 27/8A thì bị 1 nam thanh niên dùng gậy đập vào tay cầm dao nhưng không trúng. Cha của chị H. lao vào ôm Nam giằng co làm dao cắt trúng cổ chị Hương. Ông H. giữ chặt tay cầm dao của Nam thì bị dao cắt trúng gây thương tích. Lúc này, tổ công tác cùng người dân khống chế bắt giữ đối tượng.

Kiểm tra trong túi xách, công an thu con dao dài 30 cm và 1 túi ma tuý. Chị H. và ông H. được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện.

Tại công an, Nam khai trước đó có sử dụng ma tuý, sợ bị bắt đi cai nghiện nên tìm cách bỏ trốn. Số ma tuý Nam mua của 1 người ở bến xe quận 8 để sử dụng.

Tin cùng chuyên mục