Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm: Trao yêu thương, sống chân thành

14 tuổi Võ Minh Lâm đã theo học nghệ thuật và tham gia các cuộc thi ca hát. Đến nay, anh là gương mặt nam nghệ sĩ cải lương trẻ sáng giá của Đoàn 3 Thắp Sáng Niềm Tin (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), với nhiều giải thưởng, vai diễn được khán giả yêu thích. Võ Minh Lâm (ảnh) luôn nỗ lực rèn luyện nghề nghiệp, giữ gìn cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cải lương. PV Báo SGGP đã cùng anh chia sẻ những cảm xúc rất chân tình về nghề, về cuộc sống.* Phóng viên:
Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm: Trao yêu thương, sống chân thành

14 tuổi Võ Minh Lâm đã theo học nghệ thuật và tham gia các cuộc thi ca hát. Đến nay, anh là gương mặt nam nghệ sĩ cải lương trẻ sáng giá của Đoàn 3 Thắp Sáng Niềm Tin (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), với nhiều giải thưởng, vai diễn được khán giả yêu thích. Võ Minh Lâm (ảnh) luôn nỗ lực rèn luyện nghề nghiệp, giữ gìn cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cải lương. PV Báo SGGP đã cùng anh chia sẻ những cảm xúc rất chân tình về nghề, về cuộc sống.

* Phóng viên:
Từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt Huy chương vàng “Chuông vàng vọng cổ” năm 2006 và cũng từ cuộc thi này, khán giả yêu thích ca cổ và cải lương đã biết đến anh nhiều hơn. Nay, cuộc thi đang bước vào giai đoạn cao trào, anh có cảm xúc như thế nào?

* Nghệ sĩ VÕ MINH LÂM: Cứ đến tháng 8 hàng năm, tôi lại nao nao, khó tả. Luôn nhớ những thời khắc năm xưa mình đã trải qua nên tôi đặc biệt quan tâm và theo dõi cuộc thi này với hy vọng trong lĩnh vực nghệ thuật đặc trưng Nam bộ này có thêm nhiều giọng ca trẻ hát hay. 9 năm qua, dù đi đâu, làm nghề ở nơi nào, tôi cũng luôn nhớ giải thưởng cao quý của cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” đã như một chiếc chìa khóa giúp tôi mở cánh cửa để bước đến với cả một thế giới nghệ thuật rộng lớn.

* Từ cánh cửa ấy, con đường nghệ thuật của anh đã khởi sắc và sôi động. Trên con đường ấy, anh có khó khăn và thuận lợi gì khi gắn bó và dưỡng nuôi tình yêu nghệ thuật truyền thống này?

* Ở nhà trường, tôi được học những kiến thức rất bài bản, nhưng khi ra đời, lên sân khấu biểu diễn, bản thân tôi cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ khác đều phải tự mình nỗ lực đầu tư sáng tạo thêm, chăm chỉ rèn luyện, chịu khó học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm nghề để ngày một trưởng thành. Tôi may mắn nhận được sự tin yêu, quan tâm và giúp đỡ của anh chị em ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đoàn 3 Thắp Sáng Niềm Tin - nơi tôi đang làm việc, được học hỏi kinh nghiệm nghề từ chú Hoàng Song Việt, đạo diễn Hoa Hạ, anh Lê Tứ, chị Tú Sương… nên từng bước tôi đã quen dần và vững vàng trên sân khấu.

* Cũng có người cho rằng, thành công của anh có được là nhờ vào sự may mắn?

* Phải thừa nhận, tôi đã rất may mắn khi đoạt được nhiều giải thưởng uy tín: giải thưởng Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ, giải Mai Vàng, hai năm liên tiếp đoạt giải thưởng HTV Arward, vừa rồi là thí sinh nam duy nhất đoạt HCV “Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc”… Tất cả những giải thưởng đó là tài sản quý báu của người nghệ sĩ trên con đường làm nghề, là động lực mạnh mẽ giúp tôi thêm vững niềm tin yêu, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn là sự nỗ lực rèn luyện của bản thân để có được kết quả tốt đẹp ấy. Làm nghệ thuật, mỗi người luôn cố gắng trau dồi, rèn luyện, giữ vững tâm huyết, tin tưởng và có sự nỗ lực thì may mắn sẽ mỉm cười và cho mình những cơ hội.

* Là một nghệ sĩ trẻ, anh nghĩ sao về khán giả trẻ của sân khấu cải lương hiện nay?

* Gần đây, từ cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ và hàng loạt cuộc thi giọng ca cải lương, các liên hoan đờn ca tài tử liên tục được tổ chức đã tạo nên một luồng sóng mạnh mẽ thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ mê ca cổ, đờn ca tài tử, cải lương… tìm hiểu, theo học và tham gia thi thố tài năng. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ tận dụng sự đa dạng của các hình thức thông tin tuyên truyền trên các trang mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, giúp các bạn hiểu và có những cảm nhận sâu hơn, đẹp hơn về loại hình nghệ thuật cải lương độc đáo.

Riêng tôi, khi làm gì trước tiên cũng cần phải có cái tâm, phải nghĩ đến nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi, rèn luyện nghề nghiệp chuyên môn cũng như đạo đức làm nghề để tạo được hình ảnh đẹp, đồng thời cũng luôn cố gắng làm mới bản thân, tăng thêm sự tươi trẻ, đa dạng và năng động trong từng vai diễn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ.

* Là nghệ sĩ cải lương, nhưng dường như anh còn ước muốn phát triển thành một nghệ sĩ đa năng.

* Bên cạnh việc thường xuyên gắn bó với biểu diễn ca cổ, cải lương, tôi cũng đang cố gắng học hỏi để có thể thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như: hát tân nhạc, đóng kịch, đóng phim, chụp ảnh thời trang… Dự kiến, cuối năm nay tôi sẽ ra mắt một clip ca nhạc với mong muốn gửi đến khán giả hình ảnh một Võ Minh Lâm năng động, hiện đại, tươi trẻ.

Tôi cũng vừa đầu quân ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, chờ có vai diễn phù hợp. Mới đây tôi đóng vai chính trong một phim ngắn của các bạn sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM. Tôi còn chuyên tâm luyện tập vũ đạo để có thể đáp ứng yêu cầu biểu diễn những bài nhạc trẻ… Tôi đang thử nghiệm để khám phá những tiềm năng của bản thân và tôi được thỏa sức sáng tạo. Đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

* Trong cuộc sống và trong nghề nghiệp anh có những ước vọng gì?

* Tôi hy vọng rạp Hưng Đạo sẽ sớm khánh thành và đi vào hoạt động để nghệ sĩ cải lương thành phố có một sân khấu biểu diễn cải lương đúng nghĩa, để các nghệ sĩ trẻ có nơi để rèn luyện nghệ thuật, phục vụ khán giả. Nhiều năm qua, sân khấu cải lương luôn chịu nhiều thiệt thòi, vì thế tôi cũng mong trong tương lai, nghệ thuật cải lương có được bước chuyển mình, mới hơn, đẹp hơn, hấp dẫn khán giả hơn.

Bên cạnh đó, đã là “kiếp tằm” thì phải chắt chiu, phải nhả tơ… tôi cũng như các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục nỗ lực làm nghề, chung tay gìn giữ và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống bằng niềm tin tất cả anh chị em nghệ sĩ cùng đồng lòng thì khán giả sẽ không bao giờ phụ mình. Ngày nay, chúng ta đang sống quá nhanh, quá vội, thiếu sự gắn kết tình cảm với nhau. Cuộc sống luôn cần có những khoảng lặng và khoảng dừng cần thiết để mọi người cùng cảm nhận và nhìn lại những khoảnh khắc đã qua, để xích lại gần nhau hơn.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục