Trộm vặt vẫn đi tù

Buổi sáng cuối tháng 8, tại sân chung cư Phan Văn Trị phường 2 quận 5 TPHCM có nhiều người dân đến tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động một số vụ án trộm cắp tài sản do TAND quận 5 tổ chức.

Buổi sáng cuối tháng 8, tại sân chung cư Phan Văn Trị phường 2 quận 5 TPHCM có nhiều người dân đến tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động một số vụ án trộm cắp tài sản do TAND quận 5 tổ chức.

Tại phiên tòa, Phạm Huỳnh Thanh Tuấn (29 tuổi) khai nhận tuy hộ khẩu ở phường 8 quận 6 nhưng Tuấn sống lang thang, không có nơi ở nhất định. Khi mới 21 tuổi, Tuấn đã lãnh bản án 3 năm tù giam do TAND TPHCM tuyên về tội “Cướp giật tài sản”. Ba năm sau, cũng với tội danh trên, Tuấn tiếp tục bị TAND quận 10 xử phạt 4 năm 6 tháng tù.

Ngựa quen đường cũ, vào khoảng 14 giờ 45 phút chiều 30-4-2014, Tuấn vào Bệnh viện Nguyễn Trãi ở phường 8 quận 5, dòm ngó xem có ai sơ hở thì ra tay lấy trộm tài sản. Đi đến phòng 45, lầu 3, khu B Khoa Nội tiêu hóa, thấy chị N.T.H.Đ. đang nằm ngủ trên giường bệnh, phía dưới chân có một điện thoại di động hiệu Nokia X2 (trị giá 600.000 đồng) đang sạc pin nên Tuấn rút dây cắm, lấy điện thoại bỏ đi. Đúng lúc này chị Đ. thức dậy, phát hiện mất điện thoại nên tri hô, cùng bảo vệ bệnh viện bắt giữ Tuấn.

Nhận định về vụ án, hội đồng xét xử nêu rõ: “Tuy tài sản bị chiếm đoạt trị giá chưa đến 2 triệu đồng nhưng do Tuấn có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự”. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 2 năm tù giam. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt không lớn, nhưng đã khiến Tuấn đưa thân vào chốn lao tù lần thứ ba.

“Thằng này lấy trộm cái máy bơm, có nhiều tiền đâu mà bị bắt ra tòa?”, không ít người tò mò hỏi nhau như vậy khi thấy Vòng A Sầu (41 tuổi, ngụ quận 11) là bị cáo tiếp theo phải ra đứng trước vành móng ngựa. Lời khai của bị cáo Sầu cho thấy trưa 10-4-2014, khi đến khu vườn hoa trên đường Hồng Bàng phường 11 quận 5, nhìn thấy một máy bơm nước tại vườn hoa không có người trông coi, bị cáo liền lấy máy bơm rồi đón xe buýt về Bến xe Chợ Lớn.

Được người dân thông tin sự việc, hai nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 đến Bến xe Chợ Lớn, phát hiện Sầu đang ôm máy bơm nước vừa bước xuống xe buýt liền cùng bảo vệ bến xe bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.

Theo kết quả định giá, chiếc máy bơm Sầu lấy trộm trị giá 1 triệu đồng. Dù vậy, bị cáo Sầu vẫn phải bị xử lý hình sự, lãnh mức án 1 năm tù giam, bởi trước đó bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, chưa hết thời hạn để được xem là chưa bị xử phạt hành chính mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ khi nào tài sản trộm cắp có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mới bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định rõ: “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Vì thế, dù là trộm vặt, tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng nếu thuộc những trường hợp trên thì vẫn sẽ bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục