Để chồng không đi rong mùa Euro

Cứ mỗi lần đến mùa Euro, nhiều quý ông, dù sáng hôm sau đi làm, vẫn “chịu khó” thức khuya la cà ở các quán cà phê, quán nhậu để xem bóng đá. Họ bỏ bê vợ ở nhà một mình. Cũng phải thông cảm cho họ, 4 năm mới có một kỳ Euro. Vậy làm cách nào để chồng không xa bạn mà vẫn xem được bóng đá vui vẻ.
Để chồng không đi rong mùa Euro

Cứ mỗi lần đến mùa Euro, nhiều quý ông, dù sáng hôm sau đi làm, vẫn “chịu khó” thức khuya la cà ở các quán cà phê, quán nhậu để xem bóng đá. Họ bỏ bê vợ ở nhà một mình. Cũng phải thông cảm cho họ, 4 năm mới có một kỳ Euro. Vậy làm cách nào để chồng không xa bạn mà vẫn xem được bóng đá vui vẻ.

Hãy mở lòng: Phụ nữ thường không thích ồn ào, thức khuya vì sợ mất ngủ sẽ xấu, già. Nhưng hãy ráng chiều chồng một tháng thôi, rồi đâu lại vào đấy. Chủ động bảo với chồng xem Euro ở nhà và mời bạn bè đến xem cùng cho đông vui. Tất nhiên, nếu người vợ có “máu” mê bóng đá, ngồi xem cùng chồng thì càng thích. Nếu hôm nào bạn bè của chồng không đến, chịu khó ngồi cùng chồng như một người bạn cùng sở thích.

Hãy đảm đang: Đôi khi những món ăn ngon có thể “kéo” chồng ở nhà. Bởi đàn ông nào cũng thế, rất sợ đói vì vụng về trong việc nấu nướng. Nếu là người vợ tuyệt vời, cần phải biết chế biến nhiều món ăn ngon, lạ, bắt mắt. Thử tưởng tượng, một tô mì bò, hủ tíu tôm thơm ngon bát ngát, bưng ra giữa lúc nghỉ giải lao sẽ làm chồng thích thú, không muốn đi rong nữa. Nên nhớ, phải thường xuyên thay đổi món ăn để chồng không ngán. Chuẩn bị sơ chế sẵn, nêm nếm vừa ăn và cho vào tủ lạnh, khi đói chồng bạn sẽ tự phải biết làm gì.

Hãy học hỏi: Muốn trò chuyện với chồng về bóng đá thì bạn hãy học hỏi. Chuyện bóng đá rất dễ học, tài liệu, sách báo cũng được bán đầy trong nhà sách, hoặc có thể hỏi “giáo sư” Google. Nhưng tuyệt vời nhất là lúc bạn vừa ngồi xem bóng đá cùng chồng vừa thắc mắc. Ví dụ: “Anh ơi, thế nào là việt vị?”, “Mỗi đội được quyền thay người mấy lần?”, “Bao nhiêu thẻ vàng thì cầu thủ đó bị đuổi ra sân?”… Tất nhiên gặp ông chồng mê bóng đá mà hỏi những câu ấy thì “bắt trúng mạch” rồi! Chồng bạn sẽ thao thao bất tuyệt các luật thể thao cho bạn hiểu tường tận.

Hãy khuyên nhủ: Dù biết rằng bạn ủng hộ chồng xem bóng đá nhưng không vì thế mà chiều chuộng chồng thái quá. Hãy khuyên bảo anh ấy nên xem một trận sớm thôi (tầm 22, 23 giờ) rồi đi ngủ để giữ gìn sức khỏe, sáng mai còn đi làm. Những trận cầu nào bỏ lỡ, hãy xem lại tường thuật trên ti-vi hoặc trên báo in, báo điện tử. Ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thì cho anh  ấy xem thả cửa ở nhà. Nên nhớ, cần khuyên nhủ nhỏ nhẹ, từ tốn để chồng bạn hiểu  rằng đó là những lời khuyên chân thành chứ không phải cấm cản coi bóng đá. Có thể có những lúc anh ấy “hăng máu” vì trận thứ nhất, ngồi chờ  xem trận thứ hai, rất khó đi ngủ. Hơn lúc nào hết, bạn hảy tỏ ra mình là người phụ nữ thông minh, khéo léo trong cách cư xử, thuyết phục anh ấy vào giường ngủ để có sức khỏe  ngày mai đi làm.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Tin cùng chuyên mục