

Tiền vệ Michael Ballack (Đức) đi bóng qua trung vệ Jacek Bak (Ba Lan) ở World Cup 2006.
Tuyển Đức, ứng viên số 1, háo hức chờ đón cuộc hội ngộ với đối thủ quen thuộc Ba Lan, nhưng họ phải trông chờ vào nguồn cảm hứng của đội trưởng Michael Ballack để kết thúc chuỗi 12 năm không thắng trận nào ở các vòng chung kết Euro.
TINH THẦN QUYẾT THẮNG NĂM 2006
Lần cuối cùng Đức tìm thấy một chiến thắng ở Euro là trận chung kết Euro 1996 và dù bất bại trong 15 lần gặp gỡ Ba Lan (thắng 11, hòa 4) từ năm 1993 đến nay, các cầu thủ Đức cũng không khỏi hồi bồn chồn, lo lắng trong trận ra quân ở Klagenfurt.
Ballack nói: “Bạn luôn luôn căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi quả quyết là mình có thể kết thúc chuỗi trận đen đủi ở Euro. Dù không thể hứa hẹn một chiến thắng ngay trận đầu, chúng tôi hiểu mình phải làm việc cật lực để có thể tìm thấy thành công ở đây. Chúng tôi phải thể hiện chút cay cú, thể hiện khát vọng chiến thắng và lối chơi hung hãn”.
Lối chơi “hung hãn” là yếu tố giúp tuyển Đức giành những thắng lợi ở World Cup 2 năm trước. Bây giờ, họ muốn tái hiện tinh thần đó để xóa đi chuỗi trận nhạt nhòa của 2 kỳ Euro gần nhất.
Ballack nói: “Tinh thần có thể sẽ còn lên cao hơn lần này”. Chiến thắng ở trận mở màn sẽ làm dậy lên bầu không khí phấn khích ở Đức và đó sẽ là động lực cho những chiến binh ái quốc chiến đấu trong hành trình còn lại.
Đức đã thắng Ba Lan trong vòng đấu bảng 2 năm trước, nhưng HLV Joachim Loew, người sát cánh bên Jurgen Klinsmann ở World Cup 2006, lưu ý đến những rắc rối mà họ gặp phải khi chỉ thắng Ba Lan ở phút 91 nhờ bàn thắng của cầu thủ dự bị Oliver Neuville.
HLV Loew tin rằng Ba Lan đã tiến bộ nhiều sau 2 năm dưới tay HLV người Hà Lan Leo Beenhakker và kêu gọi cầu thủ tập trung hết mình vào cuộc chiến.
VŨ KHÍ CỦA NGƯỜI ĐỨC
Trong trận địa của người Đức, Michael Ballack đóng vai trò quan trọng, anh hỗ trợ phòng thủ và dẫn dắt thế công.
Đó là điều làm HLV Leo Beenhakker lo lắng nhất dù ông vẫn nói cứng: “Ballack chỉ có thể gây tổn thương cho chúng tôi nếu anh ta có bóng, vì thế, chúng tôi sẽ cố ngăn bóng đến chân anh ta”. Ngăn bằng cách nào thì chưa biết nhưng chắc chắn ông sẽ đối đầu với một Ballack “nộ khí xung thiên” bởi trò tâm lý rẻ tiền của báo chí Ba Lan.
Số là vài ngày trước, một tờ báo lá cải Ba Lan đã bạo gan trương hình bìa Ballack bị chặt đứt đầu và trao cái đầu đó vào tay HLV Beenhakker. HLV người Hà Lan này đã nói lời xin lỗi người Đức trước trò bôi nhọ bẩn thỉu đó, trong lúc Ballack cố trấn tĩnh: “Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc trình diễn của chúng tôi, nó chỉ làm tăng thêm động lực của tuyển Đức”.
Đức còn một ưu thế khác là trong đội hình của họ có đến 3 cầu thủ gốc Ba Lan, đó là tiền đạo Miroslav Klose, Lukas Podolski và tiền vệ Piotr Trochowski. Trợ lý HLV Hansi Flick nói: “Họ được gọi là những “người trong nhà” và chúng tôi có thêm chút lợi thế nhờ điều đó”.
Với Ba Lan, chấn thương đang làm công việc của HLV Leo Beenhakker thêm khó khăn khi cầu thủ chạy cánh trái Jakub Blaszczykowski bị chấn thương gân kheo, phải nhường chỗ cho Lukasz Piszczek.
Trong lúc thủ thành số 2 Tomasz Kuszczak cũng nói lời chia tay giải và tuyển Ba Lan vẫn còn phải chờ sự chấp thuận của UEFA để thay thế bằng Wojciech Kowalewski. Mất Kuszczak, Ba Lan chẳng hề gì, nhưng thiếu Blaszczykowski, uy lực tấn công ở cánh của họ sẽ suy giảm hẳn. “Đã nghèo còn mắc cái eo”, Ba Lan khó tránh khỏi một thất bại trước thế công dữ dội của tuyển Đức.
Dự đoán: Đức thắng 2-0
Phát biểu của người trong cuộc
|
NHẬT TÂN
(Báo SGGP TT)