À ra thế

– Lâu lắm, mới thấy khán giả nô nức kiếm vé vào sân coi bóng đá. Phe vé chợ đen cũng làm ăn được vì giá vé đội lên do có nhiều người hâm mộ. Giới truyền thông cũng chạy ngược, chạy xuôi tìm tin bên lề hay ho. Thế mới là bóng đá chứ.

– Nghe bắt ham. Thế cầu thủ ra sân đá đẹp không?

– Vừa đẹp, vừa hiệu quả. Họ chuyền chính xác, phòng thủ tập trung, tấn công dồn dập. Bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Dòm trái banh đan qua đan lại trên sân thật là khoái.

– Không có chuyện “đá trên bàn” hay trọng tài bẻ còi, cầu thủ đá chân nhau à? Lạ!

– Làm gì có. Nói chung rất có tinh thần màu cờ sắc áo. Dù mệt nhưng họ quyết thắng, đá không khoan nhượng. Cầu thủ chính thức đá vì danh dự của tên mình trên áo, cầu thủ dự bị quyết ganh đua để kiếm suất chính thức trong mùa giải mới. Phát biểu về các học trò, ông huấn luyện viên ngoại chỉ có nước gật đầu hài lòng và cảm ơn khán giả nhiệt tình.

– Thế trên khán đài, không có cảnh đốt pháo sáng hay bẻ ghế nện nhau à?

– Khán giả bị hút vào trận đấu, chỉ còn trố mắt, há mồm thán phục với từng tình huống, lấy đâu ra chuyện lộn xộn. Tóm lại là khán giả không phiền trách gì, rất lịch sự cổ vũ, không càu nhàu hoặc… chửi thề! Vì họ đang coi câu lạc bộ xứ ngoại qua xứ mình đá giao hữu mà!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục