![]() |
Andrei Arshavin |
Tuyển Nga bị Tây Ban Nha hạ gục 3-0 và bị loại khỏi vòng bán kết Euro 2008. Thế nhưng, sau trận đấu, hầu hết các thành viên trong đội bóng nhanh chóng quên đi nỗi buồn bại trận bằng những hoạt động giải trí khác nhau.
Riêng ngôi sao Andrei Arshavin tự an ủi bằng cách tham dự một cuộc vui chơi tại thủ đô Vienna của nước Áo. Hãng tin APA của Áo cho biết, buổi tiệc do một kênh truyền hình thời trang tổ chức và Arshavin quay cuồng bên các người đẹp đồng hương. Trước khi không còn biết trời đất trong cơn men của rượu và người đẹp, Arshavin cho biết: “Bây giờ, tôi không còn suy sụp tinh thần. Buổi tiệc thật tuyệt vời”.
Chiếc đồng hồ điểm nửa đêm là lúc Arshavin phải nhờ một người bạn (đúng hơn là người quản lý) dìu về khách sạn. Người này nói: “Tốt hơn, cậu ấy nên trở về giường làm một giấc đến sáng. Nhưng tối nay, tôi không phải là người quản lý của cậu ấy”.
NGỌC HÂN
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng chung kết Euro 2008
-
Đức – Tây Ban Nha 0-1: Matador lên ngôi sau 44 năm chờ đợi
-
Euro 2008: 10 bàn thắng tuyệt đẹp
-
Nếu Michael Ballack không thể ra sân
-
Bóng đá Nga đang hồi sinh
-
10 phát hiện tại EURO 2008
-
Tấm lòng Moscow
-
Trận chung kết Đức - Tây Ban Nha: Quyết đấu ở trục giữa
-
Tiền vệ Bastian Schweinsteiger (Đức): Giấc mơ Vienna
-
Bàn thắng thứ 500 của Euro