Tặng Dàn đồng ca áo tím
Ngỡ quay lại những ngày
Đất nước chẳng bình yên
Tôi bắt gặp trong màu áo tím của em
Chiếc xe tăng
Húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập
Rụng dưới chân tôi
Lá cờ ngụy nhân văn dân tộc
Màu áo tím của em
Như đất nước 20 năm chia ly
Nước mắt ngược về tim
Gan góc
Bi hùng khúc tráng ca
Chắt từ tận cùng thương đau
Cho cuộc đời chất ngọc
Những hạt ngọc trai
Rứt ra từ máu thịt chính mình
Ngày em chưa sinh
Chúng tôi nóp giáo ngang vai
Đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Ngọn sóng nhân dân dậy lên thành bão biển
Màu áo tím của em
Lóng lánh ngọn lửa xanh
Theo đoàn quân kháng chiến
Đặc quánh sắc phù sa
Trên dấu chân trần mở cõi của ông cha
Đạp đất đội trời
Tự tại An nhiên
Hào sảng
Từ dáng mẹ áo rách vá vai lặn lội thân cò
Gạo chợ nước sông
Cho nụ cười em
Nở hoa trong nắng
Như những cơn mưa đầu mùa
Lặng lẽ đi vào lòng người
Hóa chất men say cuộc đời
Thấm vào đất trời
Tưới mát cả hồn tôi
Vắt từng giọt mồ hôi trong nắng lửa Tháp Mười
Sắc cỏ hương cây phương Nam
Kết trầm từ bão táp
Gốc sầu riêng trổ bông
Chắt cay đắng cho cuộc đời mật ngọt
Như cây lúa kết đòng
Vượt qua những mùa hè nắng hạn khát khô
Những mùa đông rét buốt
Như nước dừa Xiêm ngọt ngào
Hòa trong nước mắt
Uống nguồn mạch ngàn năm của đất nước mình
Nuôi ngọn lửa nhân sinh
Mỗi tấc đất, mầm cây trên đất chín rồng
Cũng cốt cách một sinh linh
Chảy trong màu áo tím của em
Dòng nước bốn mùa Cửu Long
Hàng dừa nước vung gươm
Đám lá tối trời xao động
Như rừng đước Năm Căn chắt chiu từng giọt sống
Chảy trong màu áo tím của em
Linh khí đất Gia Định Đồng Nai
Áo vải dép râu người đi như sóng
Màu tím hoa sim
Hóa sắc thắm bầu trời
Sao yêu thế bạn bè ơi!
Màu áo tím của em
Hay màu thủy chung son sắt cuộc đời?
Tôi ngồi im giữa khán phòng
Nghe tiếng hát cất từ con tim
Hùng tráng, thâm nghiêm mà dịu dàng, da diết
Cơn gió tím thổi vào chúng tôi
Bản trường ca
Tột đỉnh đau thương, tận cùng oanh liệt
Sống dậy quanh tôi
Niềm kiêu hãnh thiêng liêng
Những con dân Lạc Việt
Niềm kiêu hãnh của những con người viết hoa
Đất địa linh nhân kiệt
Tôi ngồi lặng đi giữa khán phòng
Chợt hiểu ra sức sống trường tồn của dân tộc mình
Trong màu áo tím của em
Mùng một Tết Ất Mùi - tháng 2-2015
DƯƠNG TRỌNG DẬT