Biển

Em yêu biển từ ngày… yêu anh

Biển xanh dịu hiền như lòng anh rất ấm

Biển mặn mà thiết tha như tình anh tha thiết …

Trước đây, em chỉ nghe biển cồn cào gào thét

Yêu anh rồi, em biết biển đang hát tình ca

Bài hát không tựa đề nhưng réo rắt vang xa

Lời biển hát lúc dữ dội, khi dịu dàng sâu lắng

Như tình yêu muôn cung bậc chưa bao giờ ngừng lặng

Trước đây, em chỉ thấy sóng bạc đầu giận dữ

Yêu anh rồi, em biết đó là lòng biển động

Mỗi khi nhớ nhung biển xô đá tràn bờ

Là lúc sóng lênh đênh nỗi nhớ!

Như khi xa anh, em cũng muốn hóa thành cơn sóng biếc

Để gió đưa sóng này về anh - bến yêu thương

Chuyện cổ tích về biển bây giờ em mới biết

Biển cũng yêu, cũng day dứt, giận hờn

Biển là ước mơ của anh thuở nhỏ

Ngày mai, tàu anh lướt đi trên sóng

Anh theo lời biển gọi,

những chuyến công tác dài xa em!

Trong nỗi nhớ, nước mắt em mặn chát vị biển

Chợt khẽ cười khi gió gửi về bài tình ca

Như tiếng lòng anh dẫu xa nghìn trùng vẫn thế

Như tiếng lòng em càng thêm đậm đà!

Tin cùng chuyên mục