Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Không còn thời gian để... yêu

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Không còn thời gian để... yêu

Bây giờ, không ai còn gọi Hà Anh Tuấn là “kẻ ngoại đạo” nữa. Anh đang là một trong số ca sĩ trẻ khá đắt show…

“Kẻ ngoại đạo” ấn tượng

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Không còn thời gian để... yêu ảnh 1

Bây giờ, không ai còn gọi Hà Anh Tuấn là “kẻ ngoại đạo” nữa. Anh đang là một trong số ca sĩ trẻ khá đắt show…

Trong suốt thời gian diễn ra Sao Mai điểm hẹn, Hà Anh Tuấn luôn tạo được sự chú ý và nhận được nhiều cảm tình của khán giả lẫn Hội đồng nghệ thuật, dù anh chỉ là “kẻ ngoại đạo”.

Chưa từng qua trường lớp nào về âm nhạc nhưng mỗi khi xuất hiện, Hà Anh Tuấn luôn tạo được sự bất ngờ, thú vị bởi lối trình diễn tự nhiên, giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc và một phong cách tự tin rất… chuyên nghiệp.

 Giữa những giọng hát điêu luyện, kỹ thuật; sự trong sáng, hết mình trong từng ca khúc đã khiến cho Hà Anh Tuấn thật sự trở nên ấn tượng và giải ca sĩ được yêu thích nhất trong Sao Mai điểm hẹn 2006 là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Từ một người tham gia cuộc thi như là sự thử nghiệm, giải thưởng khiến Hà Anh Tuấn phải suy nghĩ lại về con đường âm nhạc. Tạm gác lại mọi dự tính, Hà Anh Tuấn bắt đầu tập trung cho ca hát. Hà Anh Tuấn cứ âm thầm làm. Từ việc theo học thanh nhạc, chọn ca khúc cho album đầu tay và bắt đầu xuất hiện trong những chương trình ca nhạc lớn… “Tôi có cách để đi trọn vẹn con đường này ngoài ca hát. Có thể tôi sẽ làm biên tập âm nhạc, sản xuất đĩa nhạc, tổ chức show…” – Hà Anh Tuấn khẳng định.

Trước mắt, Hà Anh Tuấn vẫn hát tại phòng trà Không Tên, M&Tôi. Mới đây, anh thật sự làm người nghe ngạc nhiên khi xuất hiện bên cạnh nhạc sĩ Trần Tiến. Tuấn bảo: “Tôi thích nhạc chú Trần Tiến từ nhỏ. Khi được chú đồng ý diễn chung với mình tôi rất mừng. Tôi sẽ sử dụng một vài bài hát của chú vào album acoustic (không có phần nhạc điện tử, chỉ hát với ghi ta thùng) sắp tới của mình”.

Ngoài hát, thỉnh thoảng thấy Hà Anh Tuấn xuất hiện với vai trò MC, cũng là lạ và khá thú vị. Trong chương trình Con đường tình ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy, Hà Anh Tuấn không hát mà chỉ đóng vai trò người dẫn chuyện. Anh cười tươi rói: “Thấy mọi người hát rất hứng thú nhưng ở vai trò mới này cũng rất vui”.

Bị ám ảnh bởi âm nhạc

Khi ra mắt album đầu tay Buổi sáng Ciao cà phê, người nghe nhận ra một Hà Anh Tuấn – ca sĩ thực thụ. Các ca khúc được anh và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ. Nghe và thấy được một Hà Anh Tuấn đã thật sự trưởng thành. “Bây giờ, tôi đã mạnh dạn đi trên con đường âm nhạc, không như hai năm trước đây, khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn tôi chỉ đi những bước thăm dò”.

Và Hà Anh Tuấn đang lên kế hoạch, từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện hai album nữa. “Tôi đang nỗ lực hết mình cho âm nhạc. Hà Anh Tuấn hào hứng nói về những dự án âm nhạc của mình – Tôi quan tâm và lắng nghe sự đánh giá của mọi người. Nhìn vào sự đánh giá ấy để biết mình được gì, còn thiếu gì”.

Gặp Hà Anh Tuấn bây giờ, chỉ nghe anh nói nhiều về âm nhạc. “Hiện tại, tôi tạm quên cuộc sống riêng và tập trung chính cho ca hát. Chẳng ai chịu yêu một người mà thời gian dành cho tình yêu quá ít” – Tuấn nói và cười rất vui vẻ. Bây giờ, chẳng ai nghi ngờ khả năng ca hát của anh; không ai phủ nhận sự tiến bộ của Hà Anh Tuấn trong âm nhạc.

Các dự án của anh dành cho âm nhạc đều được tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng và dù anh bảo mình không có thời gian dành cho bạn bè, cho tình yêu nhưng Hà Anh Tuấn ngày càng có nhiều bạn bè, nhiều người yêu mến hơn. Sao Mai điểm hẹn cho anh cơ hội đến với âm nhạc, Hà Anh Tuấn đã biết tận dụng triệt để cơ hội đó và chạm được tới thành công.

Tùng Khanh

Tin cùng chuyên mục