Ca sĩ Lưu Gia Bảo: “Thành phố chắp cánh những ước mơ”

Ca sĩ Lưu Gia Bảo: “Thành phố chắp cánh những ước mơ”

Ngoại hình không quá trẻ trung, giọng hát không quá kỹ thuật nhưng Lưu Gia Bảo khiến khán giả rất ấn tượng bởi anh luôn biết làm chủ sân khấu. Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, nhẫn nại trong mọi việc, đó là tính cách mà anh đã được đào luyện trong những ngày tháng sống ở Sài Gòn.

Ca sĩ Lưu Gia Bảo: “Thành phố chắp cánh những ước mơ” ảnh 1

Lúc bé, tôi từng được cha đưa đi Sài Gòn chơi nhưng khi đó còn nhỏ quá nên chỉ ấn tượng mỗi lần cha đi Sài Gòn về là có bánh mì và nem chua. Ngày tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, cha buồn nhiều và mẹ đã khóc. Tôi cũng không cầm được nước mắt nhưng trong lòng vẫn nôn nao đến Sài Gòn.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn thật khó tả. Nhiều loại cảm xúc xuất hiện cùng lúc, vừa vui lại vừa lo sợ. Vui vì mình đã đến được Sài Gòn, đã có thể làm mọi thứ mình mơ ước từ lâu nhưng lại sợ khi thấy nơi này quá đông đúc và tấp nập.

Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, hằng ngày đạp xe đi học và làm bồi bàn ở nhà hàng. Công việc thời vụ không duy trì được lâu, tôi phải liên tục thay đổi chỗ làm. Thiếu tiền nhà, tôi phải thay đổi chỗ ở thường xuyên. Mì gói sống, hột vịt chiên không có dầu ăn là món ăn chính của tôi trong thời gian đó. Nhưng may mắn sao, tôi luôn gặp được những người bạn tốt, trong đó có cả người đồng hương và người Sài Gòn. Họ sống chân tình, quan tâm, chia sẻ với nhau như anh em ruột thịt.

Từ nhỏ, tôi đã yêu ca hát và muốn trở thành ca sĩ nhưng tính tôi lại nhút nhát. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu Sài Gòn, bạn bè cứ sợ tôi không thể làm chủ được sân khấu nhưng tôi đã vượt qua và thành công trong đêm diễn đó. Có thể nói Sài Gòn là thiên đường chắp cánh cho những ước mơ. Ở đó, những ước mơ sẽ thành hiện thực nếu bạn cố gắng và phấn đấu hết mình.

Lưu Gia Bảo là một trong những ca sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay. Từng theo học khóa lập trình viên (Trường ĐH Bách khoa TPHCM) nhưng vì yêu ca hát, anh quyết định bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh góp mặt nhiều trong các show diễn từ thiện miễn phí ở các tỉnh. Ngày 1-7, anh đã bấm máy cho album DVD Vol.2 – một bộ phim ca nhạc được đầu tư kỹ về âm thanh và hình ảnh.  

Thành phố trẻ này đã cho tôi sự năng động, tự tin khi hòa mình vào công việc tất bật hằng ngày, đặc biệt là cái chất phóng khoáng và dễ gần của người Sài Gòn trong tôi ngày càng mạnh mẽ. Từ một người sống khép kín, tôi trở nên hoạt bát và gần gũi hơn nên có rất nhiều bạn bè. Tôi học được rất nhiều từ họ.

Trong gần 10 năm sống ở đây, tôi rất vui mừng khi được tận mắt nhìn thấy sự phát triển và đổi thay nhanh chóng của Sài Gòn. Sài Gòn hay Sóc Trăng thì đâu cũng là vùng đất trên quê hương VN. Tôi yêu cả hai nơi này. Mỗi lần đi lưu diễn, xa Sài Gòn, tôi rất nhớ và luôn mong ngày về lại ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi đã quen với nhịp sống, không khí, với những cơn mưa nắng, những con đường có nhiều cây xanh của Sài Gòn.

Cha tôi giờ không còn buồn giận tôi như ngày xưa nữa mà rất vui vì tôi sống tốt tại thành phố xa hoa nhiều cám dỗ này. Với mong ước mỗi ngày sẽ có thêm khán giả yêu thương mình, tôi luôn ý thức mình phải cố gắng thật nhiều trong công việc.

DIỆP NGUYỄN (ghi)

Tin cùng chuyên mục