Chia tay thời @

Chia tay thời @
Chia tay thời @ ảnh 1

“Dù ở bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn nhớ rằng chúng ta còn một mái nhà chung – 12C5”. Những dòng chữ thân thương như thế đang tràn ngập trên trang web vuonkyniem.com. Net đã trở thành một không gian thú vị để bày tỏ cảm xúc chia tay của tuổi học học trò thời @. Tuy nhiên, chuyện bày tỏ tình cảm của lứa tuổi học trò trong những cuộc chia tay mùa hạ không chỉ đơn giản như thế!

  • Dấu ấn xì –tin thời @

Những cuốn lưu bút hay chiếc áo sờn cũ đầy chữ ký của bạn bè, thầy cô đã trở thành xưa cũ trong thời đại @ này. Với thông điệp: “…một chỗ để cả lớp chuyền tay nhau ghi lại những vui buồn hàng ngày, một chỗ để lưu giữ chữ ký và sáng tác, một nơi có dán đủ mấy chục tấm ảnh chân dung cười toe toét...”, vuonkyniem.com hiện là địa chỉ “được tuổi học trò tin dùng” với những đơn đặt hàng tới tấp cho dịch vụ (miễn phí) tạo trang thông tin của các lớp (được bảo vệ bởi mật khẩu, chỉ có các thành viên trong lớp mới có thể truy cập và sử dụng).

Tại trang thông tin này, thành viên trong lớp có thể tự cập nhật thông tin về bản thân; mỗi lớp có sổ lưu bút và album riêng (tối đa 30 ảnh). “Những thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên và hy vọng, không chỉ trong mùa chia tay này mà về lâu dài với số lượng thành viên ngày càng tăng dần khi các thành viên trong lớp có người yêu hay lập gia đình, những người thân mới của họ cũng được xem là thành viên của lớp” – Nhung, học sinh trường THPT Dân lập Đăng Khoa nói về chuyện lập trang thông tin của lớp mình trên trang web này. Dịch vụ này không chỉ đắt hàng với những xì – tin tuổi tím mà còn thu hút được nhiều thế hệ đã đi qua tuổi học trò. Thoại – cựu học sinh trường PTTH Thăng Long, Đà Lạt, hiện là một kỹ sư đang định cư tại Mỹ – khi biết đến trang web này đã liên lạc ngay với lớp trưởng ngày xưa đề nghị thành lập trang thông tin cho lớp để các thành viên biết thông tin về nhau.

Chuyện lưu giữ thông tin về bạn bè, thầy cô luôn là chuyện được các thế hệ tuổi tím quan tâm. Nếu trước đây, để có một bộ sưu tập thông tin, hình ảnh tương đối đầy đủ về bạn bè, thầy cô, những người nặng lòng với lớp cũ trường xưa phải mất khá nhiều thời gian và công sức thì nay, mọi chuyện đơn giản, nhanh gọn hơn rất nhiều. Mọi thứ, từ thông tin, hình ảnh của từng thành viên trong lớp đến hình ảnh các thầy cô và những cuộc vui tập thể của lớp, những giờ học sinh động đều có thể “hồ lô biến” gọn nhẹ trong một CD Room. Tuy nhiên, chi phí để hoàn thành một bộ sưu tập này không nhẹ chút nào.

Một thành viên lớp 12 niên khóa 2002 - 2003 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, dù chỉ quay camera tay bằng máy của một thành viên trong lớp, hình ảnh chỉ ở mức tương đối xem được, chủ yếu tốn ở phần dựng lại phim, làm bìa đĩa và sang đĩa cho các thành viên trong lớp, bộ sưu tập ngốn gần 9 triệu đồng kinh phí, chia đều ra mỗi thành viên tốn khoảng gần 300 ngàn đồng.

Bên cạnh bộ sưu tập những hình ảnh đáng nhớ này, việc thực hiện những “cuốn lưu bút” bằng chính lời ca tiếng hát của mình đang được nhiều xì – tin tuổi tím quan tâm. Quang Châu – học sinh lớp 12 Trường Nguyễn Thị Minh Khai vừa hoàn tất album với những ca khúc tuổi học trò như: Mong ước kỷ niệm xưa, Con đường đến trường, Mái trường mến yêu, Tạm biệt, Dấu yêu về… để làm quà tặng bạn bè, người thân của mình sau ngày thi tốt nghiệp. Anh Nguyễn Thanh Phú – Tổng giám đốc Công ty Giải trí âm nhạc Bước Nhảy – cho biết: Từ trước hè, phòng thu Jet Studio của công ty đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng của các tập thể lớp, các cá nhân. Trung bình mỗi tháng Jet thực hiện gần 30 album dạng này. Tại các phòng thu không chuyên như Jet, A2 Z, Win, Nguyễn Duy, Born to sing… đầu tư khoảng 350 – 400 ngàn đồng là có một album khá ưng ý. Nếu muốn có những sản phẩm tuyệt hơn thì chọn những phòng thu cao cấp hơn với giá cao gấp 5 - 10 lần.

Cùng với các dịch vụ làm băng đĩa, các dịch vụ về quà lưu niệm cũng như đồng phục đang vào mùa với những cuộc chia tay tuổi học trò. Cửa hàng Xì-tin, báo Mực Tím khá đắt hàng với dịch vụ áo thun đồng phục mùa chia tay. Những chiếc áo thun đơn giản phối những dòng chữ dễ thương: Nhớ lắm 12A5 ơi!; Nếu có ước muốn trong cuộc đời này… gắn thêm phù hiệu lớp có giá tương đối mềm từ 50 - 70 ngàn/áo.

  • Lưu giữ kỷ niệm xưa

Kỷ niệm thường là những “lời thề gió biển” được chôn giấu, cất giữ một cách đầy kỳ bí như trong chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Chuyến du lịch Đà Lạt của nhóm sinh viên Hướng Dẫn Du Lịch K4B - Khoa Du Lịch cơ sở II, Viện ĐH Mở Hà Nội năm nào trước ngày tốt nghiệp hẳn sẽ là một kỷ niệm đẹp của thời sinh viên còn lưu mãi trong ký ức của mỗi thành viên trong nhóm. Trước khi kết thúc “tour chia tay” ấy, tất cả các thành viên của nhóm ngồi lại với nhau làm một buổi tiệc nho nhỏ gọi là “kết nghĩa vườn đào”. Trong buổi tiệc ấy mỗi người viết một ước nguyện vào tờ giấy gấp lại cẩn thận bỏ vào một cái chai, rồi thuê bè gỗ trong một quán ăn ở khu vực Suối Tiên – Bảo Lộc để cả nhóm vượt suối sang bờ bên kia đào hố dưới một gốc sim già đánh dấu nơi chôn “kho báu” với lời “hẹn ước” sẽ trở lại. Nhóm bạn ngày ấy giờ đã trở thành nhân viên của nhiều công ty du lịch có uy tín ở Sài Gòn và lời hẹn xưa mọi người vẫn nhớ. Mới đây, P.Nhã hiện là nhân viên điều hành tour của Công ty Du lịch Bến Thành có ý định sẽ tổ chức tour “Đi tìm kho báu” không phải để phục vụ du khách mà cho chính anh và bạn bè cùng đi tìm những kỷ niệm ngọt ngào của một thời cắp sách.

Chia tay thời @ ảnh 2
 
  • Dấu ấn mang tên: sốc!

Thế nhưng không phải tuổi tím nào cũng thích những kỷ niệm nhẹ nhàng, lãng mạn như thế. Những kỷ niệm nên thơ “Tay ngắt chùm hoa. Ép vào cuối vở. Muôn thuở còn vương...” thuở nào đối với những thiên thần áo trắng thích gây sốc thời nay xem ra chỉ là những chuyện vớ vẩn, “sến như con hến!”. Họ có hàng tá trò gây sốc để làm kỷ niệm nhớ đời trước khi ra trường. Một phụ huynh học sinh bất bình cho biết, con trai bà đang bị cả nhóm nam sinh trong lớp chọc ghẹo là đồ nhà quê, lại cái khi không dám... “mất zin” trước khi ra trường. Đây không chỉ là một trò cá cược bình thường mà với nhiều nam sinh hiện nay, đó cũng là một cách tạo kỷ niệm đáng nhớ cho thời học sinh! Nhiều nữ sinh cũng chẳng ngại gì khi sẵn sàng tham gia để có những kỷ niệm đầy mất mát như thế. Chuyện đĩa phim sex “kỷ niệm ngày chia tay” bị tuồn ra thị trường mới đây có thể xem là một cảnh báo về những cách chơi ngông, chơi cho khác người của lứa tuổi học trò. Cũng với mong muốn có những dấu ấn không phai, một nhóm bạn cả nam, cả nữ đã dắt nhau đi xăm mình với những dấu hiệu riêng của nhóm. Có lẽ khỏi bàn, nhiều người cũng đoán trước được những hậu quả mà trò gây sốc này để lại.

Lại nhớ đến câu hát được post lên trang chủ vuonkyniem.com “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”... giá như ai cũng có thể mong ước kỷ niệm xưa với sự luyến tiếc, nhớ thương như thế chứ không phải cay đắng, ngậm ngùi, hối tiếc mong thời gian trở lại để tránh khỏi những lỗi lầm, bồng bột. 

KIM LIÊN

Tin cùng chuyên mục