Cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (THTH) 2009 (do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện) chuẩn bị vào vòng chung kết trao giải. Qua 9 đêm thi chung kết, Ban tổ chức đã chọn được 3 gương mặt sáng giá nhất của cuộc thi là Nguyễn Phú Luân, Tiêu Châu Như Quỳnh và Đoàn Thanh Sơn. Đêm 16-11 tới, tại Nhà hát Hòa Bình, gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được xác định. Có thể nói cơ hội đang được chia đều, bởi cả ba thí sinh khá đồng đều về trình độ thanh nhạc lẫn kỹ thuật biểu diễn.
- Nguyễn Phú Luân: Chàng sinh viên CNTT mê nhạc
Nguyễn Phú Luân
Những năm cấp 3 ở Trường THPT Lý Tự Trọng (quận Tân Bình), Phú Luân là cây văn nghệ hầu như có mặt suốt những chương trình sinh hoạt văn nghệ của trường, của quận. Bố mẹ có vẻ không vui khi thấy con trai quá ham mê ca hát, sợ Luân bỏ học không có tương lai, còn Luân thì âm thầm tự lên kế hoạch cho mình.
Đang học năm 2 khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, anh chàng bỗng rẽ ngang, quyết định khăn gói thi vào khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TPHCM. Luân bảo, anh đã xin bảo lưu kết quả ở khoa CNTT và nhất định sẽ cố gắng thu xếp mọi việc để hoàn tất chương trình ở cả 2 trường đại học.
Trước khi tham gia Ngôi sao THTH 2009, Luân cũng đã rinh đến 3 giải thưởng: giải nhất cuộc thi Những mùa hoa đất nước 2009 của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP, giải nhất Tiếng hát phát thanh 2009 và giải ba Liên hoan Tiếng hát Lưu Hữu Phước 2009. Vòng chung kết Ngôi sao THTH năm nay, Phú Luân cũng 2 lần được khán giả bình chọn và 3 lần được hội đồng nghệ thuật chấm điểm cao nhất.
Đêm chung kết trao giải sắp tới, Phú Luân đã chọn trình diễn 2 ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc (Thuận Yến) và Đá trông chồng (Lê Minh Sơn). Đêm chung kết 9, nhạc sĩ Lê Quang nhận xét: “Giọng khỏe khoắn, đầy cảm xúc, làn hơi chắc chắn, xử lý bài hát tốt. Phú Luân thể hiện bài hát sáng tạo và khá… liều lĩnh, tuy nhiên tôi thích sự liều lĩnh này”.
Phú Luân bảo, lời nhận xét này đã tiếp cho anh rất nhiều sức mạnh và đêm chung kết trao giải, anh sẽ vào cuộc với sự quyết tâm, tự tin và thật thoải mái.
- Đoàn Thanh Sơn: Gia đình có máu văn nghệ
Đoàn Thanh Sơn
Là con trai út trong gia đình có 6 người con, Thanh Sơn là người duy nhất đam mê tân nhạc. Ba, mấy chú và anh trai của Sơn thì mê ca cổ, thường xuyên tham gia các chiếu đờn ca tài tử ở địa phương.
Năm lớp 9, Thanh Sơn đã “rinh” giải nhất đơn ca Tiếng hát học sinh huyện Tân Phước (Tiền Giang). Lên cấp 3 ở Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), Thanh Sơn đoạt giải nhất Tiếng hát học sinh tỉnh Tiền Giang 2005, gần đây nhất là giải nhất đơn ca Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên 2008 và giải tư Tiếng hát phát thanh TPHCM 2009.
Gia đình ở quê làm nông cũng không mấy dư dả, nên khi nhập học ở Nhạc viện TPHCM, hầu như một mình Sơn phải tự xoay tất cả. “Ngôi sao THTH là một cuộc thi chuyên nghiệp, từ lâu rồi tôi mong muốn mình sẽ được tham gia. Quả thật tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ cuộc thi này. Được các thầy cô động viên, tôi quyết định ghi tên”, Sơn tâm sự.
Vòng chung kết Ngôi sao THTH năm nay, Thanh Sơn được đánh giá “tiến bộ qua từng đêm, hát cảm xúc và truyền được chất lửa cho bài hát” và 3 lần anh được hội đồng nghệ thuật chấm điểm cao nhất.
Thanh Sơn tâm sự: “Tôi thấy mình được thử thách và tôi luyện rất nhiều qua cuộc thi. Vào chung kết trao giải, tôi không áp lực mà ngược lại tôi thấy rất thoải mái. Tôi sẽ cố gắng thể hiện khả năng của mình để không phụ lòng khán giả”.
Đêm chung kết 16-11 tới, Thanh Sơn sẽ chọn thể hiện 2 ca khúc Đất nước (Tạ Hữu Yên - Phạm Minh Tuấn) và Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang (Vũ Đức Sao Biển).
- Tiêu Châu Như Quỳnh: Vào chung kết đã là thành công
Tiêu Châu Như Quỳnh
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất (17 tuổi) lọt vào tốp 3 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi, Như Quỳnh còn là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong các đêm thi vòng chung kết năm nay: 3 lần. Giọng hát trong sáng, bản lĩnh và sáng tạo khi chọn cách thể hiện bài hát, ngoại hình sáng sân khấu là những nhận định của hội đồng nghệ thuật dành cho Như Quỳnh.
Dù đang là học sinh THPT, chưa nhiều kinh nghiệm như Phú Luân, Thanh Sơn nhưng Như Quỳnh cũng đã có 2 năm học thanh nhạc với cô giáo riêng và đã “tậu” được cho mình một số giải thưởng: giải ba Tiếng hát Trịnh Công Sơn 2007, giải nhất Liên hoan tiếng hát Chú ve con 2008, giải nhất Giai điệu tuổi hồng 2009 và giải ba Tiếng ca học đường 2009.
Đam mê ca hát, sẽ chọn con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng hiện Quỳnh cho biết: “Em sẽ tập trung cho việc học, lần này em vào đến vòng chung kết đã là một thành công rồi”.
Ở các vòng trước, Quỳnh lại bị bệnh tưởng đâu đã không thể đi tiếp, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, Như Quỳnh đã tiếp bước rất tự tin và dần chinh phục khán giả. Thế nên Như Quỳnh nói, cô sẽ bước vào đêm chung kết trao giải sắp tới với tâm thế rất thoải mái
Minh An