Báo SGGP vừa qua có đăng bài “Cô giáo nghèo giàu lòng nhân ái” viết về cô Hồng Ngọc Huệ, (ở ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) mở lớp học tình thương tại nhà để dạy miễn phí cho trẻ em nghèo.
Không chỉ mở lớp học tình thương, cô Huệ còn tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, như tiết kiệm tiền chợ hàng ngày, tiền bán ve chai để nuôi heo đất giúp người nghèo như tổ chức bữa ăn tình thương cho người nghèo, giúp học sinh nghèo hiếu học...
Sau khi báo đăng bài viết, ông Nguyễn Văn Kiệt, ở Q10 giúp cô 5 triệu đồng để trang bị học cụ và sửa chữa lại bàn ghế cho lớp học tình thương. Cô Huệ gửi lời cảm ơn đến bạn đọc hảo tâm và xin được chuyển số tiền 5 triệu đồng giúp sửa lại nhà cho bà Trần Thị Anh, ở ấp 1, xã Bình Chánh, bị mù mắt, gia đình khó khăn, nhà dột nát. Thay mặt gia đình bà Anh, Báo SGGP xin cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ông Kiệt và cô giáo Huệ. Báo SGGP sẽ thực hiện theo đúng nguyện vọng của cô Huệ.
M.Q.