Chuyên án 403H và tấm lòng dân xứ bưởi

Chuyên án 403H và tấm lòng dân xứ bưởi

Đến bây giờ, khi vụ án 403H đang xét xử, chị Ngân – trinh sát Đội 3, PC17 – vẫn không hiểu sao chị và anh em lại vượt qua được những tháng ngày gian khổ để đeo bám các đối tượng liên quan. Tâm sự với chúng tôi, anh em trinh sát Đội 3 – đơn vị chủ công trong chuyên án - rất ít khi đề cập đến những vất vả, khó nhọc riêng mình và họ thường hay nói: “Đó là niềm tin chiến thắng và sự đùm bọc, che chở của nhân dân Đồng Nai trong cả quá trình phá án!”.

  • Ông chủ trẻ và tốp thợ xây

Từ một số thông tin khai thác từ các chuyên án truy bắt Chu Đức Hải, Minh “sứt”… các trinh sát phòng chống ma túy đã phát hiện thêm một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với quy mô rất lớn từ biên giới về nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây này là một tổ chức đặc biệt nguy hiểm với hàng loạt các chủ chốt cộm cán đang bị lệnh truy nã toàn quốc. Càng khó khăn hơn khi một số đối tượng đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Có người từng là đội trưởng phòng chống ma túy, có kẻ từng trải qua một thời gian dài là trinh sát.

Chuyên án 403H và tấm lòng dân xứ bưởi ảnh 1
Hạnh “cầm” bị bắt cùng hàng chục bánh heroin tại Đồng Nai.

Chuyên án 403H ra đời với muôn vàn khó khăn, phức tạp. Không dễ dàng gì lực lượng trinh sát tìm được sào huyệt của Hải “luận”, Hạnh “cầm” và Dũng “lừng” ở Đồng Nai nếu không có sự kiên trì đeo bám lần theo dấu vết của lực lượng trinh sát thiện chiến trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về ma túy Công an TPHCM. Xác định ngay từ đầu chuyên án 403H là chuyên án ma túy lớn nhất nước, anh em trinh sát không từ bỏ một chi tiết nhỏ nhặt nào.

Anh Toàn, Đội trưởng Đội 3, tâm sự: “Thời gian đó, anh em tụi tôi đi các tỉnh miền Đông và miền Tây như cơm bữa. Có bữa đang ngủ ở nhà, nghe anh em trinh sát báo đối tượng đang ở Phan Thiết. Vậy là bật dậy vơ vội quần áo và phóng như bay đến hiện trường, bất kể ngày đêm, mưa gió!”.

Như đã nói, đường dây tội phạm có khá nhiều đối tượng bị truy nã và một số cán bộ công an mất phẩm chất bị loại khỏi ngành. Do vậy, bọn này rất có kinh nghiệm trong việc trốn chạy đối với lực lượng điều tra. Sau một thời gian dài truy bắt, lực lượng trinh sát đã xác định sào huyệt chính của bọn Hạnh cầm, Dũng lừng… tại ấp Đông Danh, xã Cẩm Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, với thủ đoạn quỷ quyệt, bọn này còn nhiều căn nhà khác tại các huyện lân cận của tỉnh Đồng Nai. Thế là lực lượng trinh sát phải cải trang thành đủ loại thành phần xã hội, từ bán vé số, thợ xây dựng phổ thông cho đến anh xe ôm để đeo bám. Thời gian đó, tại khu vực này xuất hiện một ông trùm mua bán nhà đất, tóc chải keo, người nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và lúc nào cũng kè kè chiếc cặp đen bên mình.

Như một cái tật cố hữu, cứ hễ gần cuối quá trình thương lượng vị chủ đất lại mở khóa chiếc cặp đen để lấy giấy tờ, thực ra là để khoe 5, 7 thỏi vàng. Ít ai ngờ rằng toàn bộ số vàng đó là vàng… giả. Chính nhờ “vỏ bọc” này mà các trinh sát đã thâm nhập và không ít lần tiếp cận để xác minh các trùm. Cái khó nhất là làm sao “ém quân” bí mật và an toàn.

Nhắc đến chuyện này, chị Ngân – một trong hai trinh sát nữ của Đội 3 - tâm sự: “Một số chủ nhà thấy tụi tôi ngủ ngoài sân, ngoài hành lang giữa trời gió bụi lạnh lẽo đã âm thầm dọn dẹp nhà cửa mời anh em vào ngủ. Khi biết được anh em là công an đang theo dõi “bọn cướp”, bà con còn giúp mùng mền, chiếu gối. Mấy tháng ròng rã chứ ít ỏi gì đâu. Nói thật nếu không có sự che chở của nhân dân, chuyên án này rất khó thành công!”.

  • Phút cuối của các ông trùm

Do cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng nên chuyên án bắt 2 đối tượng Hải “luận” và Lệ “mập” đã không kết thúc tại… Bệnh viện An Bình. Đó là một ngày giữa tháng 8-2003, thời điểm mà hai tên “trùm” này đang đi thăm người thân tại bệnh viện. Mọi diễn biến của chúng đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Đặc điểm của hai tên này là lúc nào cũng kè kè cái cặp táp đen bên trong có đầy đủ “đồ chơi”. Khống chế không khó, nhưng đây lại là khu vực quá đông người. Ban chuyên án chỉ đạo anh em trinh sát phải “án binh bất động”.

Như vô tình, chiếc xe Ford biển số 60L-3660 bóng lộn rời bệnh viện phóng thẳng về miền Đông và dừng chân tại các địa điểm đông người. Sau một thời gian ngắn lưu lại tại Vũng Tàu, Đồng Nai, cuối cùng xe trực chỉ miền Tây. Nơi dừng chân đầu tiên cũng lại là địa điểm công cộng – chợ Cai Lậy. Chiếc xe hơi dừng lại tại một cửa hàng bách hóa khá bề thế ở trung tâm chợ Cai Lậy. Hai tên trùm ung dung vào cửa hàng mua sắm một số hàng hóa. Đến chiều 21-8-2003, cả bọn dừng chân tại tỉnh Vĩnh Long và chọn một nhà khách bình thường ven bờ kênh để nghỉ ngơi.

Trưa hôm đó, cả bọn mướn xe gắn máy kéo nhau đến nhà một người thân ăn nhậu. Theo dự đoán của Trưởng ban chuyên án – Thượng tá Lê Thanh Liêm – sau khi ăn nhậu xong, đám này sẽ về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi và đương nhiên sẽ rất lơ là. Đây chính là thời điểm thuận tiện nhất để các chiến sĩ vào trận. Hơn 19 giờ, bọn chúng quay về nhà nghỉ với bước đi xiêu vẹo.

Đúng 19 giờ 30 phút, Thượng tá Lê Thanh Liêm phát lệnh tấn công. Đúng như dự đoán, khi các trinh sát đạp cửa xông vào phòng, tên Lệ “mập” đang nằm trên giường chuẩn bị lấy thuốc ra phê; còn Hải “luận” thì đang… khỏa thân trong toa-lét. Hai ông trùm đã bị khống chế hoàn toàn. Phút cuối cùng của Trần Văn Lệ (tự Lệ mập), nguyên Đội trưởng đội phòng chống ma túy công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trông thật thảm hại. Tại nhà nghỉ, lực lượng công an đã thu được 3 khẩu súng ngắn, 1 nòng giảm thanh, một lựu đạn, hàng trăm triệu đồng, 4 điện thoại di động và 126 viên hồng phiến.

Cũng thời gian này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, các mũi trinh sát đã đồng loạt bắt giữ vợ chồng Dũng “lừng” đang vui chơi tại một vũ trường sang trọng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Và đó cũng là thời điểm một mũi trinh sát khác với sự hỗ trợ của cảnh sát đặc nhiệm đã trực chỉ tỉnh Đồng Nai bắt Hạnh cầm và đồng bọn.

  • Chuyện trinh sát trẻ

Đến thời điểm này, khi vụ án ma túy đang xét xử, các lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy CATPHCM mới nhìn lại anh em trinh sát của mình. Anh Toàn nói tỉnh bơ: “Bữa nay mấy đứa nó nhả nắng trắng trẻo rồi đó. Chứ lúc trước anh nhìn không ra đâu. Đứa nào đứa nấy đen thui, râu tóc tua tủa. Đó là ảnh hưởng của “mưa đồng, nắng núi”!”. Thật vậy, con đường vào ấp Đông Danh khúc khuỷu, gập ghềnh, hai bên đường cây cối ám bụi đỏ quạch.

Trời mưa nước từ đồi cao tuôn xuống như thác đổ, đường sá lầy lội. Lái xe thiện nghệ như trinh sát, vậy mà té như cơm bữa. Trời nắng thì như thiêu như đốt. Ấy thế mà cánh lính trẻ trinh sát Đội 3 đã bám trụ hơn 1 năm trời. Bà con địa phương dần dần quen mặt. Đấy chính là thời điểm các trinh sát bắt đầu thâm nhập sào huyệt của tổ chức ma túy. Tuy nhiên, anh lính nào giỏi “trụ” lắm chỉ được hơn 1 ngày. Khi có dấu hiệu “lộ” thì lập tức “lặn” ra. Trong nhóm trinh sát tại khu vực nhà của các trùm Hải luận, Hạnh cầm… có lẽ chị Ngân là người tiếp xúc với các ông trùm nhiều lần nhất.

Là đại bản doanh, căn nhà này thường xuyên đón tiếp các chủ hàng cộm cán từ mọi miền đến trao đổi hàng và ăn nhậu. Do vậy, bọn chúng trồng rất nhiều cây xanh bao bọc xung quanh. Trong vai một người nông dân hái lá dong về cho thỏ ăn, chị Ngân đã vào ra căn nhà của bọn trùm ma túy khá dễ dàng.

Cám cảnh người phụ nữ nông dân chịu thương chịu khó, không ít lần các ông trùm còn lân la phụ hái lá dong. Đó chính là những giây phút quý báu để chị trinh sát này nhận dạng các đối tượng truy nã, một trong những chứng cứ quan trọng hỗ trợ thành công cho chuyên án 403H.

Gay go nhất là phương tiện vận chuyển và kinh phí để thực hiện công tác trinh sát. Cả đội chỉ có một chiếc xe ô tô cà tàng, khó khởi động máy. Vậy là, cứ mỗi chuyến đi theo đối tượng đường xa, các trinh sát phải đậu xe ở một đồi đất cao. Đúng thời điểm xuất phát, chỉ cần thả dốc là xe nổ máy.

Cả một thời gian dài trinh sát tại Đồng Nai, chuyện xa nhà là tất nhiên và kinh phí để hoạt động nhiều lúc không ứng kịp. Sau khi kết thúc chuyên án, một số cán bộ Đội 3 vẫn còn đang nợ tiền vay ngân hàng. Nhìn dãy xe tang vật và hàng tỷ đồng tiền bị thu giữ, chúng tôi không khỏi lo lắng cho ý chí của các chiến sĩ công an.

Lằn ranh giữa lòng kiên trung của người Công an Nhân dân và hành vi tiêu cực sao mà mong manh quá. Giải tỏa nỗi lo của chúng tôi, anh Toàn, Đội trưởng Đội 3, cho biết: “Hơn 20 năm cầm súng chiến đấu cho sự bình yên của nhân dân, chúng tôi xác định đây là vụ án ma túy lớn nhất nước từ trước đến nay.

Chính vì vậy anh em hành động với ý chí quyết tâm rất lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được nhân dân rất yêu thương, chở che và lãnh đạo tin tưởng, sát sao chỉ đạo kịp thời. Những người chồng, người vợ tuyệt vời đã cảm thông gánh vác phần việc nặng nề nhất là chăm sóc gia đình êm ấm để anh em tụi tôi hoàn thành tốt công việc!”.
 

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục