
Trước ngày ngôi sao Hàn Quốc Bi (Rain) có mặt chính thức tại Việt Nam, đã có một số công ty tại TP.HCM móc nối để mời Bi sang biểu diễn tại VN nhưng không thành. Chính vì vậy, sự có mặt của Bi trong đêm nhạc “S-Fone – Forever” vào đêm 8-6 tại sân vận động Quân khu 7 đã gây cơn sốt cho khán giả hâm mộ.
- Không biết đâu mà lần

Nụ cười thân thiện của Bi trong đêm diễn.
Các nhà báo viết về văn hóa văn nghệ nhận được mỗi người một Thẻ nhà báo có in hình Bi và một giấy mời họp báo vào 14g30 tại Khách sạn Ommi.
Một số nhà báo khác lại chỉ nhận được vé mời xem đêm nhạc “S-Fone Forever”. Thế là xảy ra hỗn loạn, nhà báo nào đeo Thẻ nhà báo vào đêm diễn đều bị từ chối không được vào khu vực dành cho báo chí.
Hóa ra, Thẻ nhà báo chỉ dành cho buổi họp báo tại khách sạn mà thôi. Mà buổi họp báo ấy không liên quan gì đến chương trình ca nhạc tối 8-6. Chẳng qua, nhân cơ hội Bi sang diễn ở VN, một công ty tại TPHCM tranh thủ họp báo để thông báo về tour diễn của Bi vào đầu năm 2007 tại các nước ASEAN trong đó có VN.
- Không dễ lại gần
Không riêng gì khán giả, cánh nhà báo cũng khó mà tiếp cận được Bi. Buổi chiều 8-6 phúc khảo chương trình, nhiều nhà báo bị bảo vệ, người quản lý của Bi xô đẩy khá thô bạo và suýt té trên sân. Đêm diễn, các nhà báo cũng bị đuổi chạy qua chạy lại rất khổ sở. Bi vào sân khấu trong một xe hơi 4 chỗ màu đen. Đi trước xe Bi là một xe chở vệ sĩ. Sau xe Bi là một loạt 4, 5 chiếc xe khác chở ê kíp của Bi gồm nhóm múa, người phục vụ, người quản lý…
Trước khi Bi xuống xe, một hàng rào bảo vệ đứng từ cửa xe đến ngay sân khấu. 10 vệ sĩ to con mở cửa và che chắn cho Bi đến tận chân sân khấu. Diễn xong, cũng như thế Bi vào trong xe. Chỉ đến khi lên sân khấu mới thấy Bi cười. Khán giả hâm mộ không kịp nhìn thấy rõ thần tượng, nói gì đến việc xin chữ ký.
- Không mưa khi có mưa (Rain)
Khán giả vào sân tối đó đều được phát mỗi người một áo mưa, một vài cây phát sáng. Ban tổ chức lo lắng đêm diễn bị mưa, vì trước đó đêm nào thành phố cũng mưa to. Giờ diễn sớm hơn dự kiến, vì Ban tổ chức thấy đã có lác đác vài giọt mưa rơi. Nhưng khi đêm diễn thật sự bắt đầu, trời quang, mây tạnh và có cả trăng. Ban tổ chức, khán giả nhẹ cả người. Có lẽ, đã có mưa (Rain) trên sân khấu, nên ông trời không cần phải làm mưa nữa!
Như Hoa