
Là 1 trong 20 gương mặt ứng viên được tham gia bình chọn giải thưởng “Công dân trẻ TPHCM” năm 2006 do Thành đoàn TPHCM tổ chức, Lê Trung Hải - 1 trong 5 thành viên sáng lập nhóm tình nguyện viên (TNV) trẻ Những ước mơ xanh - cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho phong trào tình nguyện của giới trẻ TPHCM.
Giáng sinh 5 xu và ông già Noel 4 năm kinh nghiệm

Với thông điệp hết sức giản dị: “Góp đồng xu 500, bạn đã giúp các bạn nhỏ không may có được những ngày đông ấm áp”, ngày hội thu của chương trình “Giáng sinh 5 xu – Giáng sinh ấm” của nhóm Những ước mơ xanh diễn ra (ngày 17-12) cũng giản dị như tên gọi của nó.
Chiếc bàn nhỏ đặt tại số 5 Đinh Tiên Hoàng đông nghẹt những bạn trẻ. Cậu bé thiểu não bẩm sinh Minh Luận lặn lội từ cư xá Thanh Đa đến để góp tặng những đồng xu 500 từ con heo đất nhỏ, chị Diễm (quận Tân Bình) với một con heo to đầy những đồng tiền 5.000 và rất nhiều bạn trẻ “ẩn danh” đến đặt trên bàn những con heo nhỏ đựng đồng xu, rồi lẳng lặng đi mà không để lại danh tánh… Sau 1 ngày, hội thu được 30 triệu đồng - một con số ngoài mong đợi của cả nhóm.
Đêm 22-12, nhóm ra quân đêm đầu tiên tại quận 8, trao quà Giáng sinh cho 50 em tại hai mái ấm của quận 8. Đêm 23-12, nhóm thực hiện “2 ca tình nguyện”: ca 1 phát quà cho các em tại các mái ấm trong thành phố và người già neo đơn tại Mái ấm Mai Liên, Mái ấm Nhật Hồng, Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, Ga Sài Gòn, Chùa Diệu Giác…; ca 2 phát quà cho các em tại một số địa điểm trẻ em lang thang ở khu vực Xóm Ghe, khu vực Phạm Ngũ Lão (Q1)…
Vĩnh Khang (cựu SV ĐH Y Dược TPHCM), thành viên kỳ cựu của nhóm, người có thâm niên 4 năm làm ông già Noel đi phát quà cho bọn trẻ lang thang, nói trong niềm xúc động: “Bắt chuyện với bọn trẻ lang thang khó lắm nhưng khi đã làm quen được với các em rồi thì mình lại không muốn rời bọn trẻ. Còn rất nhiều đứa trẻ cực nhọc đang rất cần sự chia sẻ của bọn mình trong những ngày Noel lạnh lẽo”.
Cứ thế, không có ngày Giáng sinh cho riêng mình, những bạn trẻ nhóm Những ước mơ xanh đã trải qua đêm Noel ấm nồng cùng bọn trẻ nơi hè phố. Ngoài ra, nhóm cũng huy động gần 100 bạn trẻ khác tham gia tình nguyện phát quà.
Thủ lĩnh “pro”
Nhớ lại, trong lễ ra mắt vào Trung thu năm 2002, năm thành viên của nhóm lúc ấy phải chạy vắt giò lên cổ để vận động sự tài trợ từ những người thân, bạn bè; góp nhặt từng đồng tiền nhỏ để mua bánh trái, làm lồng đèn... cho một đêm vui chơi tại Mái ấm Mai Liên (Q.Bình Thạnh).
Nay hoạt động của nhóm đã chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều với sự tiếp sức của hơn 100 bạn trẻ là thành viên chính thức của nhóm và hàng ngàn tấm lòng hảo tâm luôn sẵn sàng ủng hộ. Các mảng hoạt động chính của nhóm (trẻ lang thang, khuyết tật, mồ côi…) được nhóm trưởng của từng mảng thiết kế các chương trình hoạt động rất “pro” và năng động, được liên kết lại bởi nhóm trưởng Lê Trung Hải.
“Giáng sinh 5 xu” nhận được sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ từ khắp cả nước, Hải không giấu được niềm vui: “Điều mà nhóm mình hướng đến không phải là vận động được bao nhiêu tiền mà là nâng cao ý thức giúp đỡ lẫn nhau giữa tất cả các bạn trẻ”.
Sinh năm 1982, Lê Trung Hải là 1 trong 2 bạn trẻ của TPHCM nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của TƯ Đoàn năm 2006, hiện là Phó Chủ tịch Hội LHTN quận Bình Thạnh và đang là gương mặt sáng giá cho cuộc bình chọn “Công dân trẻ TPHCM” năm 2006.
NGỌC TRÂM