Sáng tạo Robot Việt Nam 2005

Chuyện ngoài cuộc thi

Chuyện ngoài cuộc thi

Kết thúc vòng đấu loại cuộc thi Sáng tạo Robot (Robocon) Việt Nam 2005, 32 đội đã được chọn vào VCK (diễn ra từ 20 đến 25-6-2005 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - TPHCM, truyền hình trực tiếp trên VTV2). Các trận vòng loại sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ, từ 6-6 đến 18-6-2005. Xin giới thiệu một số chuyện vui xung quanh cuộc thi này.

  • Nhiều nét mới
Chuyện ngoài cuộc thi ảnh 1

Một trận đấu loại Robocon Việt Nam 2005 tại khu vực phía Bắc.

Đội thắng cuộc trong nước sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Truyền hình châu á - Thái Bình Dương tổ chức, diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 9 tới mang tên “Lửa thiêng rực sáng Trường Thành”.

Luật chơi khiến cho cuộc thi thật sự gay cấn và hấp dẫn: các robot leo lên Trường Thành để bỏ những quả bóng nhiên liệu vào 5 ngọn đuốc và 4 đài lửa; không hạn chế số lượng robot tự động tham gia nhưng chỉ được sử dụng 1 robot điều khiển bằng tay; không cho phép dùng robot cản phá để chọn được đội có kỹ thuật cao; các robot điều khiển bằng tay và robot tự động có khả năng kết nối các điểm trên không với nhau. Như vậy, các ý tưởng mới được thể hiện với những luật lệ mở trong một không gian thoáng đãng hơn.

Năm nay, Robocon trở thành cuộc thi mang tầm quốc gia do Đài Truyền hình VN phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng TƯ Đoàn Thanh niên tổ chức. Công ty ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ độc quyền với số tiền 5 tỷ đồng.

Sân thi đấu được mở rộng trên diện tích 192m2. vTV mua 3 bộ thảm sàn đặc biệt dành cho thi đấu của Tập đoàn Lon Seal - Nhật Bản với giá 7.300 USD. Hệ thống các thiết bị phụ trợ cũng được mua sắm theo đúng tiêu chuẩn... Cuộc thi năm nay hy vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc cho Robocon quốc tế 2007 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Số lượng các đội dự thi của mỗi trường cũng tăng lên: Bách khoa Hà Nội: 15; Học viện Kỹ thuật Quân sự: 15; Bách khoa Đà Nẵng: 9. Ngoài sự quan tâm về tinh thần và đầu tư vật chất, một số trường còn chuẩn bị cả những điều kiện cần thiết để thi đấu: Bách khoa TPHCM, Kỹ thuật Công nghệ... thiết kế sân tập riêng theo tiêu chuẩn cho các đội của trường thi đấu với nhau trước lúc “vào cuộc”.

  • Bị phát hiện vì... cổ áo màu xanh!

Do lượng các đội tham dự vòng loại đông gấp đôi năm ngoái nên 2 địa điểm thi đấu là Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Sư phạm TPHCM đều trong tình trạng quá tải về khán giả. Không có vé vào cửa, thế là cánh SV nghĩ ra cách... in vé giả và thẻ BTC giả. Để đồng bộ, họ in cả áo pull gắn logo chương trình. Rất tiếc cổ áo pull của các thành viên BTC màu đỏ, trong khi cổ áo tự in... màu xanh nên những thành viên BTC “dỏm” bị phát giác ngay!

  • Khóc một lần... chưa thấm đâu

Đại học Bách khoa năm nay ra quân  khá hùng hậu với 9 đội được đánh giá “ngang tài ngang sức”. Các sĩ tử miền Trung khá im lìm ở các năm trước nên cuộc thi năm nay hạ quyết tâm giành chiến thắng nhưng rất tiếc, ở bảng cuối, 3 đội bị loại. Một nhà sáng tạo robot là đội trưởng một đội bại trận bật khóc hu hu khi nghe xướng điểm khiến không ít người mủi lòng. Một thành viên đội khác ở cùng trường vội đến an ủi: “Đội mình thi 2 năm, khóc 3 lần giờ mới vào được VCK. Khóc một lần... chưa thấm đâu!”.

Đưa robot vào cuộc sống

Bằng sự say mê sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những nhà sáng tạo robot đã biến những ý tưởng thành sản phẩm công nghệ. Nhiều sinh viên sau khi tham dự cuộc thi đã tiếp tục phát triển sản phẩm sang hướng ứng dụng trong cuộc sống như: Nhóm RCG (ĐH Bách khoa TPHCM) với thiết bị tự động điều chỉnh trong phẫu thuật cột sống; Nhóm FXR với thiết bị tự động thu thập số liệu phục vụ công tác dự báo thời tiết; Nhóm DeMec-Rob (ĐH Bách khoa Hà Nội) với máy bán hàng tự động.

Còn Phạm Thăng Long và các bạn Trường ĐH Bách khoa TPHCM đang thực hiện ý tưởng chế tạo một chiếc tàu ngầm có thể lặn sâu 50m; Nguyễn Đức Tuân cùng đồng nghiệp ở Học viện Kỹ thuật Quân sự chế tạo hệ thống tự động nhận dạng tín hiệu rada; Công trình “Robot cần cẩu phục vụ cho camera ghi hình tại trường quay” của thầy trò Trường ĐH Bách khoa TPHCM đang được ứng dụng tại Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM. Họ chính là những người đang khẳng định sức mạnh của robot trong cuộc sống và cho thấy ý nghĩa của cuộc thi ngày càng được phát huy.

HOÀNG GIANG

Tin cùng chuyên mục