“...Tôi thấy tự hào lắm vì mình là doanh nghiệp người Hoa mà xây dựng được hai tổ chức chính trị rất vững mạnh trong công ty và sắp tới đây còn thành lập chi bộ Đảng nữa…” – anh Châu Tiên Thức bộc bạch.
Sau khi du học ở Úc về, Châu Tiên Thức được gia đình giao điều hành Công ty Nhựa Phước Thành theo đúng định hướng cha truyền con nối của người Hoa ở Chợ Lớn. Hơn 20 tuổi, có kiến thức từ môi trường giáo dục tiên tiến, Thức bắt tay vào xây dựng lại công ty cho phù hợp với quy định hiện hành và đúng xu thế hội nhập.
Trước hết anh củng cố lại tổ chức công đoàn của công ty vốn đang rệu rã. Đến LĐLĐ quận 5 để học hỏi kinh nghiệm làm công tác công đoàn, Thức nhận thấy vấn đề “an cư” là cốt yếu để công đoàn giữ chân người lao động. Vậy là anh bàn bạc với gia đình dành ra một khu đất trống để xây phòng lưu trú cho công nhân.
Thức kể: “Tôi xây 37 phòng lưu trú, mỗi phòng khoảng 12m2 (có nhà vệ sinh riêng) rồi vận động theo kiểu “Ai tham gia công đoàn thì được bố trí… chỗ ở miễn phí”. Vậy là các bạn công nhân đăng ký nườm nượp tham gia tổ chức. Sau đó, anh lại đề ra quy định về sinh hoạt, giờ giấc và lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn được ở trong nhà lưu trú.
Từ đó các bạn thanh niên có tinh thần kỷ luật cao hơn và sống rất lành mạnh. Hiện công ty có 120 công đoàn viên và dịp tết vừa rồi không hề có chuyện đình công. Còn sau tết, các bạn trở lại làm việc rất đúng thời gian.
Với đặc thù là sản xuất các mặt hàng nhựa công nghiệp như bàn ghế, bình, bạt chống thấm… nên công nhân Nhựa Phước Thành rất đông, được chia thành nhiều tổ, các tổ lại thuộc quyền của các cán bộ quản lý. Tuy nhiên, để thu hút mạnh công nhân về công đoàn và Đoàn Thanh niên, Thức không giao hết quyền cho các cán bộ quản lý, tổ trưởng…
Anh tâm sự: “Giao hết quyền thì dễ lạm quyền, dẫn đến sự bất hợp tác của công nhân. Tôi phải làm cho anh em thấy rằng còn có công đoàn và Đoàn Thanh niên là chỗ dựa vững chắc cho họ chứ không chỉ là cấp tổ trưởng, quản lý…”.
Thấy Thức “làm được”, LĐLĐ quận 5 chỉ định anh vào làm Ủy viên Ban Chấp hành. Và sau một thời gian, thấy anh còn trẻ lại có nhiệt huyết, Quận đoàn 5 “mời” Thức về làm Phó Chủ tịch Hội LHTN của quận. Được sự hỗ trợ của Quận ủy, UBND, Quận đoàn, công ty của Thức lại thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên. Thanh niên của công ty sau khi tìm hiểu nhau, thành vợ thành chồng đều được bố trí ở riêng 1 phòng.
Thức hào hứng kể: “Mỗi cặp được ở riêng, có thể đưa bà con, họ hàng dưới quê lên ở cùng nên ít có tình trạng bỏ việc vì cuộc sống của anh em đã gắn chặt với Nhựa Phước Thành rồi. Bên cạnh đó, tôi còn tổ chức nấu cơm tập thể cho anh em ăn nữa. Tôi thấy tự hào lắm vì mình là doanh nghiệp người Hoa mà xây dựng được hai tổ chức chính trị rất vững mạnh trong công ty. Điều này thế hệ cha ông của tôi chưa làm được”.
Nhận rõ những phẩm chất ưu tú của chàng thanh niên này, năm 2006, Quận ủy quận 5 kết nạp Châu Tiên Thức vào Đảng Cộng sản Việt Nam và hiện anh đang sinh hoạt tại chi bộ ngoài quốc doanh của quận. Thức thông báo: “Công ty của tôi hiện đã có 3 đảng viên đều trưởng thành từ công đoàn, Đoàn Thanh niên. Sang năm 2008, có thể Nhựa Phước Thành sẽ thành lập một chi bộ Đảng. Tôi thấy có các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp, chuyện sản xuất kinh doanh đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa với tư cách là đảng viên, tôi sẽ vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quận 5 áp dụng mô hình này”.
DƯƠNG MINH ANH