Cơn mưa dứt hạt

Cơn mưa dứt hạt

Những giọt nước không còn rơi xuống nữa
Chiếc lá khô cong đợi mùa sau
Một mảnh trời nghiêng ngóng gió
Nhô lên sắc hoa tươi màu

Trong khoảng sân thênh thang mềm tiếng bước
Em đi qua buổi chiều
Trên đỉnh cây cổ thụ còn vang giọng hót loài chim
Ẩn hiện bài ca ly biệt

Thành phố có biết bao cơn mưa vừa dứt hạt
Người người đi dạo trong công viên
Đôi tình nhân long lanh ánh mắt
Những vạt cỏ còn tươi nỗi buồn

Chúng ta đã đến trong đời sống bềnh bồng như nắng
Có những cơn mưa vừa dứt hạt
Em đi qua hết buổi chiều lá khô
Để lại màu áo mỏng

Những giọt nước không còn rơi xuống nữa
Khoảng không ấy đã xanh trong cõi muộn phiền
Anh ngồi trên thềm nhìn hoa sứ trắng bay
Nghe chút hương thơm của tháng ngày vụt mất.

Minh họa: Thiên Lộc

TỪ KẾ TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục