Hộp thư văn hóa văn nghệ

* Tôi vừa xem lại phim “Đường về quê mẹ” trong đợt kỷ niệm 54 năm Điện ảnh VN thấy rất hay và xúc động. Xin cho biết thêm về bộ phim này? Trương Thúy Hân (Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận)

- Phim “Đường về quê mẹ” do Bành Châu viết kịch bản, đạo diễn Bùi Đình Hạc thực hiện năm 1971. Đây là phim đoạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước: Giải Bông sen vàng LHP Việt Nam lần II 1973; Giải chính của Ban giám khảo LHP Quốc tế Carlovi Vary (Tiệp Khắc) 1972; Giải nhất LHP Quốc tế tại New Dehli Ấn Độ 1973.

Câu chuyện được xây dựng trên cơ sở những chất liệu có thật từ những tấm gương hy sinh cao cả của đồng bào, chiến sĩ miền Nam trong giai đoạn ác liệt nhất .

Ngoài nữ diễn viên Trúc Quỳnh (vai mẹ Núi), có diễn viên Lâm Tới vai Núi, Thế Anh vai Dư và Hồ Trường vai Ly trong tổ ba người.

Cả ba vào vai với tư thế của người chiến sĩ ngoài mặt trận. Theo lời kể của NSND Thế Anh thì Lâm Tới đã từ chối khuân quả bom giả mà đòi phải khuân quả bom thật nặng hơn 70kg để tạo độ chân thật, vì thế sau khi đóng xong những cảnh này anh đã bị trật khớp vai vì phải vận dụng quá sức mình.

Diễn viên Trúc Quỳnh trong cảnh bị chó bẹc giê của địch cắn, bà đã bị thương thật vì những mối cột trong răng chó bị sút ra.

NSND Lâm Tới lúc sinh thời cũng từng kể khi ra mắt phim, một thanh niên đã gặp anh xúc động nói: “Em đi bộ đội đợt này, có thể về hay không về… Nhưng dù thế nào chúng em sẽ chiến đấu như tổ ba người Núi, Dư, Ly của các anh…”. 

Bích Châu

Tin cùng chuyên mục