(SGGP).- Ngày 18-12, tại ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cựu chiến binh Mỹ Denver Shannon đã chuyển giao lại kỷ vật chiến trường do chính ông thu được trong một trận phục kích gần núi Cô Tô (An Giang) năm 1968 và gìn giữ suốt 46 năm qua cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Văn Tánh (tức Lê Văn Cứng).
Kỷ vật là một quyển sổ tay ghi lại nội dung huấn luyện chương trình đào tạo y tá, trong đó có “Giấy chứng nhận y tá” mà Ban Quân dân y tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) cấp cho y tá Lê Văn Tánh. Cuốn sổ này nằm trong tư trang của các tử sĩ trong trận đánh đó. Ông Lê Văn Tánh hy sinh vào năm 1971 tại kinh I, thuộc huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Cựu binh Mỹ Denver Shannon chụp hình lưu niệm cùng gia đình liệt sĩ Lê Văn Tánh
Gia đình liệt sĩ Lê Văn Tánh rất xúc động khi tiếp nhận được kỷ vật này bởi gia đình không còn lưu giữ được những kỷ vật nào của liệt sĩ này. Cuốn sổ này sẽ được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Ngoài liệt sĩ Lê Văn Tánh thì gia đình còn có một liệt sĩ nữa là ông Lê Văn Cõi, em ruột của ông Tánh. Hiện các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy phong bà Nguyễn Thị Nối (mẹ của hai liệt sĩ) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
THỐNG NHẤT
Các tin, bài viết khác
-
Bạc Liêu họp khẩn về trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2
-
Xe tải đâm xe khách văng xuống ruộng, 1 người chết, 7 người bị thương
-
Xây dựng bia truyền thống Khu căn cứ Tỉnh đoàn Cà Mau
-
Cứu 2 cha con mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng phụ tùng xe
-
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ
-
Tổng cục Đường bộ đề nghị tháo gỡ cho lưu thông hàng hóa tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên QL18
-
Cua Năm Căn Cà Mau vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam
-
Công an đã xác định được chủ mưu trong vụ Giám đốc Sở VH-TT Bình Định bị hăm dọa
-
Làm rõ đối tượng “lạ mặt” hăm dọa Giám đốc Sở VH-TT Bình Định
-
Quảng Ngãi: Hàng trăm tàu cá không thể ra khơi vì luồng lạch bị bồi lấp