
(SGGPO).- Tối qua, 19-9, hàng chục người dân ở khối phố Thanh Vinh 1 (Tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có các triệu chứng như: nôn mửa, choáng váng, khó thở và da nổi mẩn ngứa vì hít phải khí độc phát ra từ một cơ sở thu mua phế liệu.
Bà Trần Thị Út (43 tuổi, trú Tổ 56 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), nhà sát cơ sở thu mua phế liệu này kể: khoảng 16 giờ 30, khi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng “xì” rất lớn phát ra từ kho phế liệu bên cạnh, nên bà cùng nhiều người khác chạy ra xem có chuyện gì thì thấy cột khói màu vàng cam cao bằng cột điện đang xì khói bay tứ tung. “Khi ngửi phải loại mùi này thì người tôi buồn nôn, đầu óc choáng váng nên tôi vội chạy ra sau nhà lấy nước rửa mặt mới đỡ” – bà Út kể.

Cơ sở thu mua phế liệu – nơi xảy ra vụ rò rỉ khí độc
Cũng lúc đó, Trần Thị Thương (11 tuổi), con bà Út, vừa đi chơi về vô tình hít phải mùi khí lạ đã bị nôn mửa nên gia đình phải đưa đến ở nhà người quen.
Cách cơ sở phế liệu này vài căn nhà, hai cháu Nguyễn Thị Thu Hà (7 tuổi) và Nguyễn Hữu Hai (5 tuổi) con của anh Nguyễn Hùng (40 tuổi) phải đưa đi bệnh viện Liên Chiểu cấp cứu vì liên tục bị nôn ọe, nhứt đầu khi hít phải khí độc này.
“Lúc đầu tôi tưởng bị nhẹ, ai ngờ hai đứa cứ nôn mửa nhiều lần kèm theo mệt mỏi và choáng váng nên tôi phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gấp, cũng may đến bệnh viện bác sĩ cho thuốc uống rồi về nghỉ” - anh Nguyễn Hùng cho biết.
Khu dân cư xảy ra sự cố có đến hàng chục người bị nôn mửa, choáng váng, trong đó có khoảng 10 trẻ em. Ngoài một số người bị nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, những trường hợp nôn mửa nhẹ được người dân nấu nước đậu xanh cho uống để giải độc. Đặc biệt, một bé trai 3 tháng tuổi con anh Đông và chị Bình cách cơ sở gần 10 căn nhà cũng đã bị nôn ọe nên hai vợ chồng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tối 19-9, nhiều hộ dân sống gần cơ sở phế liệu này phải di tản đến nhà người thân ở nơi khác để ngủ nhờ vì sợ hít phải khí độc. 22 giờ cùng ngày, hàng chục người vẫn còn đứng ngoài đường không dám vào nhà vì vẫn còn nghe mùi khí lạ.
Theo lời ông Sơn giải thích với hàng xóm, cách đây vài ngày ông có mua một bình phế liệu có hình dạng giống như bình gas sử dụng gia đình, cao hơn 1 mét do một xe tải (không nhớ biển số) chở đến bán nhưng không xác định được là khí bên trong là khí gì. Chiều 19-9, khi đang đục bình để lấy phế liệu thì xảy ra sự cố nói trên.
Sáng nay, 20-9, trao đổi với PV SGGP qua điện thoại, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết: Từ đêm qua, Quận đội Liên Chiểu phối hợp với Tiểu đoàn phòng hóa 78 Quân khu 5 tiến hành cô lập hiện trường và xử lý không khí. Đến sáng nay, 20-9, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc cũng như xác định danh tính của loại chất độc này.
Tin và ảnh: NGUYÊN KHÔI