Khoảng 21.000 con gà được nuôi trong 7 trại tập trung của tư nhân liên doanh với Công ty CP (Thái Lan, trụ sở tại Đồng Nai) đã sinh sản hàng triệu con ruồi, trực tiếp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống người dân buôn Rư, xã Chư Xê, huyện Cư M’Gar (Đắc Lắc).
Chị Trần Thị Trang chỉ đám ruồi trong quán tạp hóa của mình.
Hầu hết các hộ dân buôn Rư đều tỏ ra bức xúc khi nhắc đến ruồi. Chẳng là khu trại gà gần đó đã vô tư xả chất thải của gà ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên phục vụ ăn uống cho khu tập thể công nhân Công ty Hoàng Nguyên, nằm trong buôn Rư, cho biết: “Trung bình mỗi ngày nhà bếp phải dùng hàng chục gam thuốc diệt rồi nhưng ruồi vẫn bu đen đồ ăn, đặc biệt là sản phẩm tươi sống.
Ruồi ở buôn Rư xuất hiện nhiều nhất vào mùa mưa khi những trại gà gần đến ngày xuất trại, vào mùa khô thì có giảm hơn khi các trang trại có một thời gian ngắn để trống chuồng trại. Ông A Ma Hồng, Trưởng thôn buôn Rư, tâm sự: “Mong mỏi lớn nhất của bà con trong buôn là được yên tâm khi uống ly nước mà 2 tay không phải khư khư giữ lấy vì sợ ruồi sà vào”. Còn chị Trần Thị Trang - chủ một tiệm bán tạp hóa ở buôn Rư, nói: “Thật đáng sợ khi cả những chiếc thùng giấy các-tông, ruồi cũng tranh nhau đậu đầy”.
Từ khi có làng gà, những bữa tiệc cưới, những cuộc liên hoan hội họp của làng chẳng bao giờ ngon miệng. Rất nhiều khách phải đứng dậy ra về giữa bữa ăn do ruồi bu đầy miệng những ly bia, những dĩa thức ăn. Nói về việc xử lý, Trưởng thôn A Ma Hồng lắc đầu ngậm ngùi: “Kiến nghị nhiều rồi, cũng nghe hứa hẹn nhiều rồi nhưng đến giờ tất cả vẫn nguyên như cũ, thậm chí mức gây ô nhiễm môi trường càng nặng”. Tất cả người dân ở đây gần như chán chường không muốn trả lời một câu hỏi nào về ruồi, họ đúc kết rằng “Buôn Rư sinh ra làng gà, làng gà đẻ ra làng ruồi”.
VĂN ĐẠO - HẢI DƯƠNG