Hiếm gia đình nào ở ĐBSCL có đến 9 người con làm nghề y như gia đình ông bà Trầm Xuân Ba và Từ Hồng Nguyệt (ngụ tại khóm 2, Phường 10, TX. Trà Vinh). Người dân Trà Vinh vẫn thường gọi gia đình ông bà là “Đại gia đình blouse trắng”.
-
Cơm rau nuôi con vào đại học
Đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng trông ông vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Trong kháng chiến chống Pháp, ông Ba từng là Tổ trưởng Tổ quân báo TX. Trà Vinh. Kháng chiến chống Mỹ, ông làm Tổ trưởng Tổ quân báo phụ trách binh vận và thanh vận, hoạt động bí mật trong nội ô TX. Trà Vinh. Bị địch bắt nhiều lần, tra tấn, tù đày dã man nhưng người chiến sĩ ấy vẫn một lòng trung thành với cách mạng. Đất nước thống nhất, ông Ba xuất ngũ trở về với thương tật hạng 4/4.
Di chứng của đòn roi tra tấn, tù đày khiến ông bệnh tật, con cái lại đông nên cuộc sống gia đình ông càng lúc càng khó khăn, vất vả. Năm đứa con đầu lên lớp 12 thì cũng là lúc gia đình lâm cảnh túng bấn. Cả gia đình 11 miệng ăn, rồi tiền trường, tiền học, sách vở, áo quần chỉ trông chờ vào cái sạp hàng nhỏ bán vài thứ lặt vặt như chén, dĩa, niêu, nồi đất… của bà trong chợ Trà Vinh và khoản phụ cấp thương binh ít ỏi của ông.
“Hồi ấy, bữa cơm nào cũng một phần cá, bốn phần rau. Cá thì nhường cho tụi nhỏ, hai vợ chồng thì rau muống chấm tương chao. Hà tiện từng đồng một để cho con cái ngày khai trường có thêm cái cặp mới, bộ đồ mới như chúng bạn”- bà Nguyệt bồi hồi nhớ lại. Giờ đây cả 9 người con của ông bà đều là bác sĩ, dược sĩ giỏi như ước nguyện của ông bà.
-
Niềm vui tuổi già
Gia đình quá khó khăn, học xong phổ thông người con trai đầu - anh Trầm Minh Dũng quyết định ở nhà đi làm mướn phụ ba má nuôi các em, khi các em học hành đến nơi đến chốn anh mới thi đại học.
Người đầu tiên thi đậu vào Trường ĐH Y Dược TPHCM là người con thứ năm - anh Trầm Minh Đức. Năm sau, hai người con sinh đôi là Trầm Thị Ánh Hồng và Trầm Minh Quang cũng đỗ vào ĐH Y Dược TPHCM. Rồi lần lượt, những người khác đều nối gót nhau vào ĐH Y Dược TPHCM và ĐH Cần Thơ. Lạ một điều, ông Ba không bắt ép hay hướng con cái theo nhưng cả 9 người con đều mong muốn trở thành bác sĩ.
Những ngày con đi học là những ngày cả hai ông bà vất vả, cơ cực. Thậm chí, ông bà đã phải bán cả căn nhà tổ tiên để lại để lo cho các con ăn học. Chị Ánh Ngọc - người con thứ 7 của ông bà kể lại: “Thấy ba mẹ cực quá, mấy anh em vừa đi học vừa làm thêm để đỡ phần nào chi phí nhưng phải giấu vì sợ ba mẹ rầy”. Thương ba mẹ, cả 9 người con của ông bà suốt thời gian học đều là sinh viên giỏi, tốt nghiệp ra trường đều đạt bằng hạng khá, giỏi và được các bệnh viện lớn nhận về làm.
Sau hơn 30 năm, vất vả lo cho con cái, giờ đây, niềm hạnh phúc lớn lao của hai ông bà là những người con đều trở thành những bác sĩ, dược sĩ giỏi được đồng nghiệp mến yêu. Bà vẫn buôn bán ở quầy thuốc Tây nhỏ đầu chợ Trà Vinh kiếm thêm thu nhập, ông hoạt động trong Hội Cựu chiến binh thị xã và tham gia nhiệt tình công tác xã hội của địa phương: tư vấn pháp luật miễn phí, hòa giải dân cư… Ông cười mãn nguyện: “Hạnh phúc lớn nhất đời là thấy con cái thành tài, có việc làm ổn định, sống giúp ích cho đời, cho người”.
HOÀNG HIỆP