Trước khi đến Sài Gòn, tôi đã làm việc ở quê trong ngành công an. Công việc khá ổn định nhưng tôi luôn mong muốn có một sự thay đổi, và bất giác, tôi nghĩ đến Sài Gòn - một thành phố, với tôi, lúc đó chỉ là những dấu hỏi xen lẫn sự tò mò, khao khát được khám pháù...
Ngày quyết định rời Trà Vinh lên Sài Gòn, tôi chỉ mang theo một ít tiền. Lúc tôi đi, thật sự gia đình tôi cũng không muốn vì sợ lên Sài Gòn dễ… hư.
Đón tôi ở bến xe miền Đông là một người anh họ mà tôi không biết mặt, phải nhìn qua tấm hình để nhận nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi là thành phố này quá náo nhiệt, khác hẳn với không khí yên ắng ở quê tôi. Xe cộ qua lại tấp nập như mắc cửa, ai cũng tất bật.
Ban đầu, tôi không thích cuộc sống ở Sài Gòn vì hầu như nhà nào cũng kín cổng cao tường, hàng xóm hầu như ít qua lại với nhau… Cuộc sống khép kín đó khiến tôi khó hòa nhập nhưng để chứng tỏ với gia đình sự lựa chọn của mình là đúng, tôi quyết tâm ở lại Sài Gòn lập nghiệp.
Rồi một người bạn, thấy tôi cao đến 1,82m, ngoại hình cũng khá, bảo tôi sao không thử đi làm người mẫu, thế là tôi ghi tên vào khóa đào tạo người mẫu của Nhà văn hóa Thanh niên. Nhờ chăm chỉ luyện tập cùng với chút ngoại hình, chỉ một tuần sau khi tham gia lớp học, tôi và một số bạn học cùng lớp, may mắn được chọn để bước lên sàn diễn.
Nghề dạy nghề, tôi tự rèn luyện, trau dồi thêm cho mình… và những bước diễn trên sàn catwalk những năm tháng đó đủ cho tôi tự nuôi sống mình trong những năm học tại Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.
Gần 10 năm ở Sài Gòn, sự ồn ào, náo nhiệt, nhịp sống chộn rộn của Sài Gòn đã cuốn lấy tôi lúc nào không hay. Tôi yêu chính cái nhịp sống ấy, yêu mỗi góc phố, con đường Sài Gòn… - những hình ảnh giờ đây đã trở nên quá đỗi thân quen với tôi.
Tôi cũng nhận ra nhiều điều thú vị trong tính cách người Sài Gòn: người Sài Gòn khoáng đạt, bao dung, hào phóng, sống rất thực tế, không sợ cái mới, ghét cái lỗi thời… Những người hàng xóm gần khu tôi đang sống (quận Bình Thạnh) giờ đây cũng trở nên thân thiết, gần gũi hơn, mặc dù muôn người muôn mặt, đa dạng vô cùng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không ân hận vì quyết định rời quê lên Sài Gòn. Thành phố đa dạng này đã cho tôi cơ hội để lập nghiệp, cho tôi những người bạn mới, cho tôi cơ hội để đến gần khán giả hơn qua những vai diễn của mình.
Tốt nghiệp Trường CĐ Sân khấu-Điện ảnh TPHCM với kết quả loại giỏi, từng lọt vào Top 10 siêu mẫu VN 2002, từng tham gia đóng khá nhiều phim... nhưng diễn viên Thành Được chỉ được khán giả biết đến nhiều qua vai Cảnh trong phim Dốc tình (TFS). Đó là bước đệm để chàng diễn viên 8X này đến với khán giả nhiều hơn qua vai diễn trong các phim như: Ghen, Giọt đắng... và tham gia một số vở kịch của sân khấu IDECAF trong năm 2007 này... |
DIỆP NGUYỄN ghi