
Trong lễ trao giải thưởng điện ảnh Hồng Công Kim Tượng lần thứ 25 vừa qua, nữ diễn viên Châu Tấn đã bất ngờ vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc và châu Á khác như Chương Tử Di, Trương Tịnh Sơ, Jeon Ji Hyun... để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim nhạc kịch “Nếu như yêu” (Perhaps Love) của đạo diễn Trần Khải Ca.

Với diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim này, Châu Tấn khiến khán giả có cái nhìn mới hơn về cô. Khi vượt qua Chương Tử Di và Triệu Vi để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Trăm Hoa lần thứ 11 của Trung Quốc năm 2005 với vai diễn trong bộ phim “Người đẹp rỗng tuếch”, Châu Tấn được báo chí dự báo là đối thủ xứng tầm nhất của Chương Tử Di.
Sinh ngày 18-10-1976 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Châu Tấn từ nhỏ đã là một cô bé hiếu động và rất say mê nghệ thuật. Bố mẹ Châu Tấn mong muốn con gái sau này trở thành diễn viên sân khấu nhưng vì ngày bé Châu Tấn rất gầy yếu nên họ cho cô đi học múa để nâng cao sức khỏe. Nhưng rồi như định mệnh, điện ảnh đã tự tìm đến với Châu Tấn khi cô được mời làm người mẫu ảnh cho một tờ tạp chí và các đạo diễn điện ảnh đã phát hiện ra cô.
Từ vai diễn đầu tiên khi mới 15 tuổi trong bộ phim “Cổ mộ hoang trai”, đến nay gia tài của Châu Tấn là khá nhiều bộ phim gây được tiếng vang lớn tại Trung Quốc và châu Á như “Sông Tô Châu” (bộ phim này mang về cho Châu Tấn giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Paris, Pháp, năm 2000), “Hoàng Đế và kẻ ám sát” (đóng chung với Củng Lợi), “Cô vợ hư hỏng”, “Nữ nhi hồng”, “Xe đạp Bắc Kinh”, “Cô thợ may Trung Quốc bé nhỏ”, “Mùa quýt chín”, “Hollywood Hồng Công”, “Người đẹp rỗng tuếch”, “Nếu như yêu”...
Tuy vậy, trước khi được đạo diễn Trần Khải Ca giao cho vai diễn trong phim “Nếu như yêu”, Châu Tấn đã rơi vào khủng hoảng. Cô cảm thấy nhàm chán với những vai diễn của chính mình nên không xuất hiện trên màn ảnh trong suốt 2 năm. Sau một thời gian nghỉ ngơi tại New York, Châu Tấn trở lại màn ảnh với một phong cách và sức bật mới. Vì đây là phim nhạc kịch nên Châu Tấn có thể phát huy hết sở trường ca hát và vũ đạo, đều là những lĩnh vực nghệ thuật mà cô rất yêu thích.
Với sự thể hiện tuyệt vời trong “Nếu như yêu”, Châu Tấn còn được đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời tham gia trong bộ phim mới nhất của ông: “Dạ yến”. Vai nữ chính của bộ phim này đòi hỏi diễn viên ngoài khả năng diễn xuất tốt phải múa rất giỏi. Cả Châu Tấn và Chương Tử Di đều xuất thân từ diễn viên múa nên họ cạnh tranh nhau quyết liệt. Cuối cùng Châu Tấn được lựa chọn còn Chương Tử Di chỉ nhận vai thứ chính.
Ngoài lĩnh vực điện ảnh, Châu Tấn còn là một ca sĩ rất được yêu thích ở Trung Quốc và khu vực châu Á. Cô từng nhận giải thưởng ca sĩ triển vọng của năm 2002 với hai Single rất ăn khách “Odyssy for love” và “Watching the Sea” tại lễ trao giải CCTV - MTV Grand.
Tự nhận là người sống lãng mạn, Châu Tấn từng bị cuốn vào những con lốc ái tình và cũng từng nhận không ít khổ đau trong tình yêu. Sau khi chia tay nam diễn viên Lý Á Bằng, Châu Tấn đang hạnh phúc bên người bạn trai mới là nhà tạo mẫu tóc Đại Tề.
QUÝ HÀ