

Thủ lĩnh bị bắt, các chiến binh bị đánh tơi bời, người nào mình mẩy cũng bê bết máu! Đây là “dàn cảnh”một tour du lịch hẳn hoi, mới được Công ty du lịch Vietmark tổ chức, gọi là “du lịch uýnh lộn” cực kỳ giảm stress, hấp dẫn rất nhiều người (ảnh).
Vừa đặt chân lên đảo Khê Gà (Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), nhóm chúng tôi chia thành hai phe. “Quân phục” cho chiến binh mặc chính là những chiếc áo phao hai màu khác nhau để dễ phân biệt: Bên A màu xanh đọt chuối, bên B màu đỏ. Bước tiếp theo là làm vũ khí. Chúng tôi dùng cả trăm bịch ni lông loại nhỏ, sau đó cho nước biển vào, pha thêm màu đỏ làm… máu. Để tạo những quả lựu đạn dùng tung hỏa mù, làm hoa mắt đối phương, chúng tôi dùng những bịch bột mì buộc hơi lỏng một chút để khi quăng dễ vỡ. Mỗi đội chọn ra một thủ lĩnh cầm cờ hiệu (thường phải là người to con nhất, khỏe nhất để đối phương khó bắt) và bắt đầu “uýnh lộn”.
Thể lệ cuộc chơi như sau: hai bên bằng mọi cách làm sao tổ chức bắt được thủ lĩnh đối phương đem về lãnh địa mình, xem như đội đó chiến thắng. Trong lúc đánh giáp lá cà, hai bên vừa dùng vũ khí bằng… tay “bắn” những bịch “máu” hoặc lựu đạn tung hỏa mù, vừa phải ngăn cản làm sao cho lính của bên kia không bắt được thủ lĩnh của mình. Mới đầu hai bên đều e dè, núp ở những ghềnh đá nhưng đến cao trào thì xông vô giáp lá cà. Gần như tất cả chiến binh đều trúng đạn, mình đầy máu me nhưng không ai bị đau!
Thật ra, đây là một loại hình du lịch dã ngoại có tên gọi “đánh giặc giả”, thường được du khách là cán bộ, nhân viên văn phòng, công nhân ưa chuộng, vì giảm được stress rất hữu hiệu. Bên cạnh đó, trò chơi này còn xóa được khoảng cách, tạo sự hòa đồng giữa sếp và nhân viên.
VIỆT TẤN