Đường Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) “kêu cứu”

đưa tin
Đường Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) “kêu cứu”

Người dân sống hai bên đường Phạm Văn Bạch, đoạn thuộc phường 12 quận Gò Vấp TPHCM hiện rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm của chợ tự phát Tân Sơn.

Đường Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) “kêu cứu” ảnh 1

Đường Phạm Văn Bạch xuống cấp trầm trọng.

Cùng là một con đường Phạm Văn Bạch được UBND TPHCM phê duyệt mở rộng, nâng cấp từ 3 năm trước, nhưng trong khi phía thuộc địa phận quận Tân Bình được tráng nhựa sạch sẽ, rộng rãi cách đây hơn 1 năm thì đoạn thuộc quận Gò Vấp vẫn chật chội, lầy lội với khu chợ tự phát Tân Sơn tồn tại từ 10 năm qua. 

Sau những ngày mưa, cả khu chợ trông giống như con mương chứa nước thải của các lò giết mổ. Cái nắng chói chang buổi trưa rọi xuống làm cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chị Phạm Thị Thúy, ở nhà 60 Phạm Văn Bạch, than: “Bà con tụi tui ở đây chịu hết xiết rồi. Ô nhiễm quá trời quá đất!”. Theo chị Thúy và những người buôn bán ở chợ, cán bộ phường đã nhiều lần xuống đây đo đạc, sơn đi vẽ lại nhưng rốt cuộc vẫn chưa có một hành động nào cụ thể. 

Chị Vũ Thị Phúc, kinh doanh thịt heo ở chợ cho biết, nhiều lần họp tổ dân phố, các hộ dân khu vực chợ đã đề nghị để dân góp tiền làm đường, nhưng cán bộ phường trả lời đây là “dự án của TP, để TP làm”!?

Những ngày mưa to, nước bẩn tràn vào nhà, các hộ dân phải mang đất về đổ cho phần đất trước nhà mình cao lên. Hễ cứ nhà này đắp lên cao thì nhà khác lại chịu trận, thế là họ đua nhau đắp “đê” trước nhà mình, cuối cùng con đường ngày càng giống cái mương chứa nước tù đọng.

Anh Nguyễn Văn Mẫn, bán hàng tạp hóa ở nhà số 350 Phạm Văn Bạch, nói: “Nếu cần giải tỏa hết một nửa căn nhà của tôi đang ở để mở rộng, nâng cấp đường, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Tôi không hiểu có chỗ nào vướng mắc mà cứ để người dân chịu khổ mãi thế này”.

Bà Nguyễn Thị Mai Thương, Chủ tịch UBND phường 12, cho biết, sở dĩ dự án chậm thi công là do một số hộ dân khiếu nại đền bù giải tỏa kéo dài và những người tiền nhiệm chưa quyết tâm cao. Chính quyền phường 12 đang ra kế hoạch “xóa sổ” chợ tự phát Tân Sơn, và đây chính là dự án trọng điểm mà bà Mai Thương ưu tiên hàng đầu khi mới về nhận chức chủ tịch phường (thay thế ông Lê Văn Bình, bị kỷ luật vì nhận hối lộ cách đây không lâu, Báo SGGP đã đưa tin). Ngày 16-6, UBND phường 12 ra thông báo số 23 về việc giải tỏa chợ tự phát Tân Sơn. Theo đó, đến ngày 15-7, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường Phạm Văn Bạch sẽ chấm dứt. Phường sẽ thông báo để người dân có kế hoạch thay đổi địa điểm buôn bán hoặc chuyển đổi nghề, sau đó đồng loạt ra quân dọn dẹp toàn bộ khu chợ tự phát. Sẽ có 8.537m² bị thu hồi với 1.266 hộ bị giải tỏa (trong đó có 17 hộ bị giải tỏa trắng).

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trương Văn Non cho biết quận đang ủng hộ và phối hợp với phường 12 để nhanh chóng giải tỏa, thi công dự án đường Phạm Văn Bạch, đồng thời sẽ rà soát lại nguyên nhân cũng như trách nhiệm làm dự án này bị đình trệ trong một thời gian dài.

Quý Lâm

Tin cùng chuyên mục