Euro 2008: Áo - Đức 0-1; Croatia - Ba Lan 1-0

Lượt trận cuối cùng bảng B:
Euro 2008: Áo - Đức 0-1; Croatia - Ba Lan 1-0

Lượt trận cuối cùng bảng B:

  • Áo - Đức 0-1: Xe tăng Đức lết vào tứ kết

Chỉ thay một vị trí trong đội hình xuất phát, với  sự có mặt của Friedrich nơi cánh phải, thay Jansen bị chấn thương, còn lại đội hình từng thua Croatia 1-2. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có 1 con đường giành chiến thắng trước người khổng lồ Đức, mới giành được vé tứ kết. Một nhiệm vụ bất khả thi.

Euro 2008: Áo - Đức 0-1; Croatia - Ba Lan 1-0 ảnh 1

Tuyển Đức mừng chiến thắng

Vào trận, người Đức thể hiện tư tưởng đàn anh khi tràn hết sang phần sân đội chủ nhà, với dàn tấn công cực mạnh, gồm Klose, Gomez, Podolski, phía sau là Ballack luôn tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Áo để thực hiện các đường chuyền độc cho đồng đội.

Tuy nhiên, một Gomez vụng về, một Klose kém duyên, một Podolski bị vây chặt, một Ballack kém phong độ sau khi mài cạn kiệt ở Premiership, người Đức bế tắc trong tấn công.

Pha bóng có thể thành bàn duy nhất bên phía đội Đức xảy ra ở phút 7, khi Gomez xuất truớc vạch vôi khung thành, nhưng quả bóng chạm mủi giày anh bay lên cao.

Với tuyển Đức như thế, người Áo mạnh dạn tấn công và họ đã có 3 cơ hội đối diện Jens Lehmann, nhưng đều không vượt qua kinh nghiệm của thủ thành Đức.

Một chi tiết khá thú vị là trọng tài người Tây Ban Nha đã đuổi cả hai HLV trưởng Joachim Loew (Đức) và Josef Hickersberger (Áo) lên khán đài, khi hiệp 1 còn 1 phút kết thúc.

Vào hiệp hai, Đức tăng tốc độ lên bóng và trận chiến khu trung tuyến càng trở nên quyết liệt hơn. Tuy nhiên, bàn thắng đã đến cho tuyển Đức lại từ tình huống cố định và người lập công không ai khác chính là đội trưởng Michael Ballack, người chơi khá mờ nhạt trước đó. Cú sút phạt từ cự ly 30m của Ballack tống quả bóng bay thẳng vào góc phải khung thành thủ môn Macho, ghi bàn thắng quí giá cho tuyển Đức ở phút 49.

Sau bàn thua, người Áo không còn gì để mất đã dồn hết sang sân Đức, với hy vọng tìm bàn gỡ hòa danh dự. Thế nhưng, đẳng cấp bóng đá Áo quá thấp, không đủ sức biến những ước muốn thành hiện thực.

Đức thắng Áo 1-0, giành chiếc vé nhì bảng B vào tứ kết gặp đội đầu bảng A là Bồ Đào Nha vào lúc 1 giờ 45 phút, ngày 20-6, trên sân St. Jakob Park, Basel, Thụy Sĩ.

  •  Xếp hạng chung cuộc bảng B:

1. Croatia (9 điểm, hiệu số 4/1).
2. Đức (6 điểm, hiệu số 4/2).
3. Áo (1 điểm, hiệu số 1/3).
4. Ba Lan (1 điểm, hiệu số 1/4).

Phan Công


Sân Worthersee:Croatia - Ba Lan 1-0
“đại bàng trắng”...gãy cánh

Đã chắc suất vào vòng trong, Croatia đã có một loạt điều chỉnh trong trận đấu mang tính thủ tục này khi cất hơn nửa đội hình chính. Những  Modric, Srna, Simunic, Kovac, Olic… ngồi trên ghế dự bị. Dù vậy, các cầu thủ vùng Balkan vẫn đủ lực để kiểm soát thế trận và tạo ra ít nhất là 3 cơ hội có thể ăn bàn từ các pha dứt điểm của Rakitic và Petric vào các phút 25 và 31. Đáng tiếc nhất là pha bóng vào cuối hiệp đầu, Rakitic có pha bóng trống trải nhưng không thắng được thủ môn Boruc.
 
Diễn biến của hiệp hai không thay đổi, Ba Lan dù vẫn nỗ lực tìm bàn thắng nhưng lực bất tòng tâm trước lối chơi đầy ngẫu hứng của Croatia. Phút 53, tình thế trở nên xấu hơn cho Ba Lan từ bàn mở tỷ số của Croatia. Pranjic thực hiện đường chuyền từ biên trái để Klasnic đá nối cận thành tung lưới Boruc, tỷ số 1-0 cho Croatia.

Không còn hy vọng đi tiếp nhưng Ba Lan quyết tìm 1 điểm để chí ít không phải xếp vị trí cuối bảng nhưng những nỗ lực của họ đều bất thành bởi sự nôn nóng kết thúc không chuẩn xác hoặc bị thủ môn Runje vô hiệu hoá.
 
Với kết quả này, Croatia vững chắc ngôi đầu với 3 trận toàn thắng, trong khi Ba Lan yên vị ở cuối bảng với 1 điểm cùng hiệu số ¼.
 

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục