Vườn thú Berlin (Đức) vừa cho ra mắt độc giả nhỏ tuổi yêu động vật cuốn “hồi ký” về chú gấu Bắc cực xinh xắn Knut (ảnh) đang sống tại vườn thú này. Tác giả sách là nhà văn Graig Hatkoff. Gấu Knut lâu nay đã trở thành người bạn nhỏ thân thiết của trẻ em Đức vì là chú gấu trắng Bắc cực đầu tiên được vườn thú nuôi dưỡng thành công trong hơn 30 năm qua. Đợt phát hành đầu tiên của cuốn “Knut – Chú gấu Bắc cực” lên đến 30.000 bản. Dự kiến, sách sẽ được in rộng rãi tại nhiều nước như Nhật Bản, Anh, Mexico, Trung Quốc, Italia...
N.P. (theo Sina)
1,81 triệu yên trong các hộp thư
Cư dân một khu căn hộ tại thành phố Tokyo (Nhật Bản) vừa tìm thấy 1,81 triệu yên (15.210 USD) trong... 18 hộp thư. Số tiền này chứa trong các bao thư không ghi tên và không dán kín. Từ tháng 6 đến nay, hàng chục tòa thị chính và các tòa nhà công sở trên khắp Nhật Bản cũng đã tìm thấy nhiều bao thư chứa đầy tiền trong những phòng vệ sinh nam. Cách đây vài ngày, người ta tìm thấy một bao thư chứa 960.000 yên trước một cửa hiệu thực phẩm. Cảnh sát nghi rằng đây có thể là hành động của một giáo phái mới muốn cứu trợ người nghèo theo kiểu... kỳ quái. Ước tính có tổng cộng 4 triệu yên đã được tìm thấy tại những nơi công cộng.
Q.M. (theo AFP)
Sinh viên hăng hái...hiến tinh trùng
Trước tình trạng vô sinh đang gia tăng ở Trung Quốc (gần 10% số cặp vợ chồng không có con, trong đó 1/3 là do đàn ông), các sinh viên Trung Quốc đang hăng hái hiến tinh trùng. Theo giám đốc ngân hàng tinh trùng, trước đây, sinh viên có tâm lý e ngại vì có người cho là “một giọt tinh bằng 10 giọt máu” nên ngại hiến nhưng tới nay, trong số hàng trăm người đến ngân hàng này để hiến tinh trùng kể từ khi mở cửa cuối năm 2005, có đến một nửa là sinh viên. Mỗi lần hiến, sinh viên được trả 260 USD và lượng tinh trùng của một người có thể dùng cho 5 phụ nữ.
H.Q. (theo China Daily)
Vận động viên nhảy dù 84 tuổi
Cụ bà Krystyna Zbyszynska, 84 tuổi, đã trở thành vận động viên nhảy dù lớn tuổi nhất Ba Lan khi cụ cùng cô cháu dâu nhảy dù lần đầu tiên trong đời vào hôm qua. Sau khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm này, cụ cho biết: “Tôi đã sống sót qua Chiến tranh Thế giới II, vì thế bây giờ chẳng còn gì phải e sợ nữa”. Cụ còn nói sẽ thực hiện cú nhảy dù thứ hai khi được... 100 tuổi.
Đ.A. (theo Reuters)
Máy ATM phát nhầm tiền
Cảnh sát ở vùng Tây Bắc bang Louisiana (Mỹ) đang theo dõi một số người đã nhận tiền từ máy ATM nhiều hơn bình thường. Một máy ATM ở đây đã đưa ra các tờ 20 USD thay vì 5 USD, làm thất thoát đến 7.000 USD. Máy đếm tự động của ATM đã ghi nhận 26 người đã được lợi từ sự nhầm lẫn này. Cảnh sát không loại trừ đây là một hành động gian lận và những người này có thể bị bắt vì tội trộm cắp.
Q.M. (theo AP)