- Ghi ở đền thờ Chu Văn An
Thăm Côn Sơn nhiều lần ta có lỗi – mãi sáng nay mới biết
Đền thờ Chu Văn An nằm khuất bên sườn núi Phượng Hoàng Chí Linh
Tự nguyện trông coi đền khi hỏi ra là một cựu chiến binh
Khoe với khách dâng hương đã kinh qua hai mùa chinh chiến
Đúng rồi! Giữ nước chống ngoại xâm, cuối cùng là giữ đạo học
Đạo dạy làm người “biết xấu hổ với chính mình” của tiền nhân –
Giữ gìn nền văn hiến
Chu Văn An – Bản sớ chém bảy tên lộng thần như một lời tuyên chiến
Nhắc kẻ sĩ mọi thời: không được sống vô can!
HẢI NHƯ
- Con đường Tổ quốc
Bao điều đến rồi đi bất chợt
như gió xôn xao rồi lặng giữa trời
như một lần
tôi tuổi lên mười
sóng đôi đứng cây đa làng cổ thụ...
Xa mẹ
bước chân dạy tôi con đường phải tới
tôi cùng đồng đội
đi con đường của mình
con đường Tổ quốc!
Lòng khát khao mơ ước
cho tôi đi trọn cuộc chiến tranh dài...
Tôi nghiêng mình vào mỗi ban mai
tưởng nhớ những người đồng đội
đường phố nào, cánh rừng nào
sáu tám, bảy hai...
các anh nằm lại?
Và ngọn lửa lòng tôi cháy mãi!
Mẹ tôi vào tuổi bảy mươi
cây đa làng vẫn không nguôi
vàng quả chín bầy sáo đen về đậu...
lòng tôi đau đáu
con đường đi
gió rải lá đêm khuya
những ngôi sao cháy sáng...
Và bắt đầu từ đây
tôi như người đào giếng
để tìm ra mạch nước chính mình
sự kiên nhẫn một mình
tôi phải học
để không bao giờ trái tim cô độc.
Tôi phải học
cái tiếng lá cây khi rời cành
nhựa chảy
nỗi buồn vụng dại
để tôi đến với tôi, với đồng đội
để mạch nước tôi trong
con đường đi thẳng…
Như gió xôn xao rồi lặng
như một lần
tôi tuổi lên mười
Sóng đôi đứng cây đa làng cổ thụ!
Kỷ niệm làng Lưu Xá
NGUYỄN HOA
- Đêm ca trù
Miếng trầu cay, miếng trầu cay
Kết đôi cánh phượng trên tay em mời
Quả cau nho nhỏ bổ đôi
Khắc ghi chữ “Hỷ” thay lời giao duyên
Phải đâu đến hẹn lại lên
Trầu cay môi thắm bạn hiền gặp nhau
Mới nghe hồi phách trống chầu
Đã như lạc bước qua cầu gió bay
Đã nghe rạo rực hồn say
“Hồng hồng, tuyết tuyết” lời day dứt lời.
Câu thơ từ cõi xa vời
Hồn quê thức dậy gọi mời nhận trao
Mặn nồng câu hát ả đào
Roi chầu điểm xuyết càng xao xuyến lòng
Tiếng đàn đáy chợt buông trùng
Câu lục bát hóa tri âm bạn đường
Đêm ca trù đậm sắc hương
Hát câu giã bạn tình vương vấn tình!
LÊ NGUYÊN
- Nỗi niềm tháng tư
Em đi bên anh
sánh đôi bình yên
trong nắng
sao lòng cứ xốn xang
cứ bồi hồi
cứ tưởng nhớ
cứ mơ về
những cánh rừng xa
rất xa...
Ở đó
tuổi trẻ anh qua
Ở đó
rừng ôm ấp đồng đội
ôm ấp tình yêu
ôm ấp khát vọng
những gương mặt trẻ măng
không ai còn gặp nữa.
Hãy chia sẻ cùng anh
nỗi niềm... tháng tư.
TRƯƠNG TUYẾT MAI