Gia đình có 3 người bệnh hiểm nghèo

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Cương và chị Tiêu Thị Mỹ Dung (ở ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) có 2 người con là Nguyễn Anh Nhẫn (33 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (27 tuổi). Cả hai đều mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ (ảnh). Từ nhỏ Nhẫn đã bị hội chứng thiểu năng trí tuệ, còn Hùng bị sốt bại liệt và viêm não, tay chân co giật thường xuyên.  
Gia đình có 3 người bệnh hiểm nghèo

Hàng ngày, anh chị mua thịt heo tại các lò giết mổ rồi đem đi bán lẻ ở các vùng nông thôn sâu. Rảnh rỗi, anh Cương còn chạy xe ôm kiếm thêm tiền mua gạo và lo thuốc thang cho 2 con. Cuộc sống chật vật, thế nhưng đầu năm 2018 trên đường chở vợ đi bán thịt, anh Cương đột ngột bị đột quỵ, đẩy gia đình vào cảnh khốn khó hơn.

Nhà mất đi người lao động chính đã khiến cuộc sống càng trở nên túng thiếu và bế tắc khi anh Cương bị thêm tai biến mạch máu não, phải phẫu thuật hộp sọ, hiện nằm liệt một chỗ. Vậy là, một mình chị Mỹ Dung phải vất vả làm thuê đủ việc nhưng thu nhập không bao nhiêu; cùng lúc phải nuôi cả nhà 4 miệng ăn và lo thuốc thang cho 3 người bị bệnh. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục