Hạt vàng

Hạt vàng

Hạt chín vàng gọi là hạt vàng
hạt vàng nẩy lá, cây… điều ước
bé con nở ra từ bọc nước
cái bụng con gái thiêng liêng diệu huyền

hạt vàng hé mắt, nắm tay, nghiêng tai, giơ chân
đầu nhiều tóc và cặp mày sắc
vườn hoa nở nhiều hoa thơm

hạt vàng khóc cười vui nhà vui phố
gió miền đông nóng sóng sông Sài Gòn
tháng bảy mắt mèo con, chớp bão

cánh đồng sinh mùa màng
con gái sinh em bé
hát ca dao mẹ, hát ca dao con
lời ru mồ hôi nước mắt…

VŨ ÂN THY

Hạt vàng - điêu khắc của Bùi Hải Sơn

Hạt vàng - điêu khắc của Bùi Hải Sơn

Bài tụng ca tháng bảy

Nặng trời. Tháng bảy mưa rây
Vạt hoa dại nở trắng đầy triền sông
Mẹ vò áo cũ phơi phong
Hạt phù sa đỏ thấm trong vải nhàu

Các anh về đất đã lâu
Mẹ còn đứng ngóng bên cầu quân đi
Những bông hoa dại li ti
Như ai thấp thoáng xuân thì mong manh

Hồn người chiến sĩ vô danh
Là người lính trẻ, quân hành chớm yêu
Tuổi thơ gởi lại cánh diều
Và người con gái mỹ miều sông quê

Bây giờ bóng mẹ chở che
Hạt phù sa dạt nằm nghe bãi bờ
Có người con gái trong mơ
Hái bông hoa thắp ban thờ các anh

Một đàn bướm trắng bay quanh
Một làn hương vỡ bên gành lao xao
Hoa về từ đất nghẹn ngào
Mối tình trinh trắng khảm vào trời xanh!

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Tin cùng chuyên mục