Đầu tháng 7-2007, du khách và cư dân ở Núi Cấm (An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) rất vui mừng khi đường lên Núi Cấm được UBND huyện Tịnh Biên đưa vào hoạt động. Công trình này dài 6.368m, trong đó đường chính lên núi dài 3.310m nối từ tỉnh lộ 948 ngược lên đồi Thiên Tuế-Núi Cấm (ở độ cao khoảng 600m so với mặt nước biển); bề rộng 8,5-27m, xây dựng theo kết cấu bê tông và láng nhựa. Đường này bắt đầu khởi công từ năm 2003 đến nay, được xây men theo vách Núi Cấm cheo leo rất ngoạn mục với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng.
Đường lên Núi Cấm là một trong cụm công trình khu lâm viên Núi Cấm; trung tâm điều hành, hội nghị; trung tâm hành hương, khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng; khu ở, công trình công cộng… của Tịnh Biên. Trong tương lai, cơ quan chức năng sẽ đưa các loại xe đặc chủng (4 bánh) vào phục vụ du khách. Còn hiện tại, theo anh Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Nghiệp đoàn xe Honda (2 bánh) khách lâm viên Núi Cấm (ảnh), nghiệp đoàn 427 xe Honda khách sẽ phục vụ du khách lên núi thăm chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, đồi Thiên Tuế tượng Phật cao nhất miền Tây. Giá lên-xuống: 45.000đ/khách.
THÀNH ĐƯỢC
Trúng mùa bắp lai
Để thay đổi tập quán làm lúa ba vụ mà không hiệu quả kinh tế lại nhiều sâu bệnh, nông dân nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và mùa vụ cho phù hợp với đất đai thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường. Cây bắp lai được chọn lựa bởi theo thông tin mà người dân ở đây nắm được, hiện nay bắp dùng để chế biến thức ăn cho gia súc và thủy cầm, thủy sản phần lớn phải nhập khẩu nên nếu trồng bắp sẽ có thị trường ổn định, lâu dài.
Em Nguyễn Tấn Vũ, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Tân Thới, huyện Phong Điền (Cần Thơ), tranh thủ nghỉ hè phụ giúp gia đình trồng bắp lai ở ấp Tân Thạnh, cho biết, nhà em vừa thu hoạch bắp vụ xuân - hè, sản lượng đạt gần 8tấn/ha, thời gian từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch là 90 ngày. Giá bắp hạt khô hiện nay từ 3.000 đến 3.400 đồng/kg. Giống bắp mà nhà em đang trồng có tên gọi là giống “368” - loại bắp lai có năng suất cao và dễ trồng.
Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hoặc giống cây trồng để thu được hiệu quả kinh tế cao là mong muốn chính đáng của bà con nông dân nhưng cần phải có sự định hướng, hỗ trợ của Nhà nước và các ngành chức năng…
ANH VIỆT
Du lịch bằng... cọ!
Hàng năm, số lượng du khách từ các nơi trên thế giới tìm đến nước ta ngày càng đông. Người nước ngoài có nhiều hình thức du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, du lịch lễ hội, du lịch mua sắm…
Họa sĩ nghiệp dư Antony Jico, người Italia, chọn một hình thức du lịch khá độc đáo: dùng nét cọ ghi lại cảnh quan, nhân vật ở những nơi mà anh đã đặt chân đến. Anh cho biết hành trình của anh là từ thành phố Hồ Chí Minh đi vòng xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và sau đó lên Tây Nguyên. Tại các địa phương, trong thời gian dừng chân, anh đều dành thời gian để vẽ. Trong ảnh là cảnh anh đang vẽ tranh ở công viên Bãi Cát, quận Ninh Kiều (Cần Thơ).
Khán giả ái mộ xem anh vẽ tranh đa phần là trẻ em và các cô gái. “Nghệ thuật là không biên giới và Việt Nam là một dân tộc yêu văn hóa, nghệ thuật” - Antony Jico nói.
HOÀNG HOA
Ấp lục bình
Ấp An Nghiệp (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có 600 hộ thì hơn 300 hộ làm nghề cắt lục bình phơi khô để bán cho các vựa thủ công mỹ nghệ. Dọc con sông An Bình mấy năm nay không còn thấy lục bình trôi vật vờ nữa vì dân ấp đã kéo chúng vào sát bờ, “dưỡng” cho chúng đủ độ dài rồi cắt bỏ lá, rễ… đem thân phơi thật khô và đợi ghe của thương lái đến thu mua tận nhà.
Theo bà con nông dân, cứ 15kg lục bình tươi sẽ cho 1kg lục bình khô giá 5.500đ/kg. Nghề cắt lục bình không đòi hỏi tay nghề và vốn mà chỉ cần bỏ công. Cá biệt có nhiều nông dân gom hàng ngàn ký lục bình khô để bán thu tiền triệu. Riêng mặt nước sông trước đây không ai ngó tới, giờ cũng được bà con cho “mướn” để “dưỡng” lục bình.
THANH HẰNG
“Lão thị" 250 tuổi
Cách trung tâm thị xã Trà Vinh 5km, nằm phía Tây Khu Di tích Lịch sử Văn hóa du lịch Ao Bà Om (ao vuông) thuộc khóm 4, phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, có cây thị cao 50m, đường kính 6m, đã sống khoảng 250 năm (ảnh). Cụ bà Thạch Thị Hai, năm nay 87 tuổi, cho biết thân mẫu của bà là Thạch Thị Phương (mất 2002, thọ 104 tuổi) kể: Khi gia đình về ở trên đất hương hỏa do ông nội bà để lại thì đã thấy cây thị có trước rồi. Lúc đó cây thị cỡ 2 người ôm chưa giáp. Do ảnh hưởng giai thoại câu chuyện cổ tích “Tấm, Cám” nên người dân nơi đây bảo tồn và gìn giữ cây thị như vốn quý và niềm tin an lành của phum sóc. Hiện nay, cây thị vẫn phát triển xanh tốt, cho trái hàng năm. Vào tháng 8-9, thị chín vàng rực cả cây, mùi thơm lan tỏa khắp vùng.
ĐÌNH CẢNH