
Luôn chọn vai diễn quái chiêu trong những phim độc lập, ít vốn, không thuộc dòng phim chính thống của Hollywood và thường từ chối đóng lại nhân vật trong những phim có phần tiếp theo, thế nhưng Johnny Depp đã phá vỡ hết thảy những nguyên tắc ấy với Cướp biển vùng Caribê 2: Chiếc rương của tử thần.

Mùa hè ba năm trước, khi Cướp biển vùng Caribê 1: Lời nguyền ngọc trai đen ra mắt, hầu hết mọi người đều nghĩ nó sẽ chìm nghỉm như rất nhiều phim về đề tài cướp biển trước đó. Thế nhưng, bộ phim phiêu lưu mạo hiểm giữa đại dương này đã thu về hơn 650 triệu đô la trên toàn thế giới và được xem là phim ăn khách nhất thế kỷ 21 cho đến nay nhờ vào diễn xuất phá cách của Johnny Depp trong vai tay thuyền trưởng ngông nghênh Jack Sparrow. Vai diễn này còn đem đến cho Johnny Depp một đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Mùa hè năm nay, Jack Sparrow trở lại với nhiều trò lém lỉnh hơn – chẳng hạn như vẽ thêm tám con mắt trên mặt – với phần 2 mang tựa đề Cướp biển vùng Caribê 2: Chiếc rương của tử thần. Bộ phim đã thu được 55,5 triệu đô la trong ngày đầu công chiếu và 136 triệu đô la trong tuần đầu ra mắt, lập kỷ lục phim có doanh thu một ngày cao và phim có doanh thu cuối tuần cao nhất lịch sử điện ảnh.
- Nhiều người rất bất ngờ với chuyện anh đóng một phim lớn của hãng Disney.
- Disney đã làm nhiều điều tuyệt vời. Còn điều tôi quan tâm không phải là hãng phim, tôi chỉ hứng thú được khám phá những điều mới mẻ hơn và khám phá xem tôi đi được bao xa.
- Dường như anh đã khai phá quá xa những gì Disney mong chờ khi xuất hiện ở phim trường với bề ngoài dị hợm?
- Đúng là tôi đã phải ngồi họp với những người điều hành của hãng Disney để nghe họ góp ý về chuyện răng tóc, chuyện kẻ mi mắt và những hột cườm trên râu của tôi vì những gì họ muốn là một chàng đẹp trai mát mắt để đưa lên poster.
- Vậy đạo diễn Gore Verbinski có “chống lưng” cho anh không?
- Gore là người đầu tiên gánh hết chuyện này. Những người điều hành của Disney suốt ngày gọi cho Gore để nói: “Anh phải làm gì với thằng cha Depp đi chứ. Anh ta đang “phá nát” phim của tôi”. Và Gore đã nói: “Tôi thích thế mà. Nếu mấy anh muốn nói gì với anh ta thì đi mà nói”. Cuối cùng, tôi phải gọi cho họ và nói: “Mấy anh mời tôi để gây ấn tượng. Nếu các anh chưa xem những gì tôi đã làm từ trước tới giờ thì các anh hơi vô trách nhiệm với công việc của mình”.
- Anh có bất ngờ trước thành công của bộ phim?
- Tôi choáng váng. Đây thật sự là một “mẻ lớn” với tôi. Lượng lớn phim tôi đóng trước kia không hề được cộng đồng Hollywood quan tâm.
- Những người quản trị ở Disney từng khó chịu với anh phản ứng thế nào sau thành công của bộ phim?
- Có một người quản trị từng đi điều tra xem tôi đã “quậy” gì ở phim trường, và sau khi phim ra mắt đã gửi cho tôi một lá thư với nội dung: “Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Anh đã đúng. Cảm ơn
đã luôn giữ vững lập trường. Tôi rất cảm kích chuyện anh đã không nghe lời tôi”.
- Anh sẽ đóng tiếp phần 3 của “Cướp biển vùng Caribê”?
- Nếu như các yếu tố đều hấp dẫn, kịch bản xuất sắc và tôi vẫn còn khả năng sáng tạo ra nhiều điều hay cho nhân vật. Jack Sparrow.
PHAN DIÊN ANH
(Theo Entertainment Weekly)