Khi lòng nhân bị chà đạp

Hàng ngày trên các báo đài đều đưa tin tính mạng những con tin Hàn Quốc đang bị đe dọa, đang cận kề với cái chết. Họ đến Afghanistan thiện nguyện, nhưng rồi họ bị bắt làm con tin để thỏa mãn những yêu sách của quân mà Chính phủ Afghanistan coi là phiến loạn.

Đối với dân Afghanistan, họ là những ân nhân, những người bạn. Đối với thế giới, họ là những người đáng kính trọng. Họ bỏ sau lưng cuộc sống đầy đủ, tiện nghi của một quốc gia phát triển để đến một đất nước đang nội chiến, chỉ để thực hiện hoài bão: sống một cuộc sống có ý nghĩa cho đồng loại. Vậy mà thiện chí, lý tưởng của họ đã bị chà đạp.

Hai trong hai mươi ba người đã bị giết chết, những người còn lại đang sống trong tình trạng tồi tệ về sức khỏe, có hai người bị bệnh nặng. Không đầy hai tháng trước, họ còn háo hức với sức trẻ, với nhiệt tình muốn cống hiến đời mình cho những con người bất hạnh hơn. Không ai nghĩ rồi sẽ bị bắt làm con tin. Nếu có gặp và phỏng vấn họ, có lẽ họ không hề hối tiếc về con đường mình đã chọn. Chỉ trách và đáng nguyền rủa những kẻ không phân biệt ai là thù, ai là bạn.

Không kể hết những tình nguyện viên các tổ chức nhân đạo phi chính phủ… bị bắt và giết chết một cách tàn nhẫn, dã man từng giờ từng ngày trên những đất nước có chiến tranh, có người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho người dân những vùng đất họ đặt chân đến như: Nam Phi, Congo, Trung Đông…

Tại Việt Nam, cũng có những người có lòng nhân ái và một trái tim hiếu hòa - đang ngước mắt lên trời cầu sự an lành đến với các con tin Hàn Quốc, những con người mà mạng sống họ do người khác định đoạt. Xin bình an đến với những người đã biết sống vì người khác! 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục