
Tưởng nhớ Hồng Nhiễu-10 năm ngày em đi xa (2001-2011)
Mười năm rồi xa cách
Em về với cõi tiên
Không mơ anh vẫn thấy
Em như còn ở bên
Bao việc Bắc việc Nam
Bao nỗi bệnh gian nan
Đâu đây như vẫn thấy
Em vẫn cùng lo toan.
Các con ta giỏi giang
Các cháu ta chăm ngoan
Đâu đây như vẫn thấy
Nụ cười em hân hoan.
Trong từng bông hoa nhỏ
Anh hái được chiều nay
Có lòng em trong đó
Có công em góp tay
Nơi căn phòng xưa ấy
Anh vui thêm mỗi ngày
Từng phút giây hiện hữu
Em như cùng đắm say
Em chính là hôm nay
Em chính là mãi mãi
Dù chẳng thấy em đâu
Em vẫn là tất thảy.

NGUYỄN NGỌC KÝ
Em cũng tình cờ
Em cũng tình cờ như tôi
Dang tay ôm thoáng bồi hồi cùng đau
Người thì cách vạn biển sâu
Tình cờ ta vẫn hai đầu biếc trông
Em cũng tình cờ phải không?
Hai ta kết lá diêu bông cùng chờ
Thương người chốn ấy bơ vơ
Lặng nghe sợi nhớ bên bờ hoang vu
Em cũng tình cờ thế ư???
Hai ta ôm mối tương tư cùng đầy
Trời tây mưa rớt phương này
Hai ta cùng kết chuỗi ngày gấm hoa
Em cũng tình cờ thiết tha
Hai ta cùng gói xót xa một thời
Người như con nước nửa vời
Dòng trôi cuộn chảy bao lời thương yêu

DUNG THỊ VÂN
Hình như...
Hình như là nhớ
có phải chớm yêu
Em không biết nữa
mênh mang buổi chiều
Hình như hờn dỗi
nghĩ ai lạnh lùng
Hình như bối rối
ánh nhìn mông lung
Hình như hoa lá
rộn ràng chiều nay
Hình như bẽn lẽn
nụ cười theo mây
Này em đã lớn
sao hoài mộng mơ
Này em đã biết
sao hoài ngây thơ
Bao nhiêu nghĩ ngợi
theo về giấc mơ
Sớm ra tỉnh giấc
nắng mai đang chờ…
LÊ THỊ NHẬT ÁNH