Với cung đường 700m, bao quanh một khoảng nước rộng 3.000m², ban tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Ngọ đã trưng bày hơn 100 loài cây, hoa thủy sinh, thủy cảnh. Đây là một bộ sưu tập phong phú và khá đầy đủ về các loài thủy sinh đặc trưng của sông nước phương Nam như: điên điển, sen, súng, dừa nước, lục bình, kèo nèo… Trên mặt nước ấy những con cò ngơ ngác nhìn khách giữa phồn hoa đô hội, vịt bơi từng đàn…
Nhiều học sinh thành phố đến tham quan đã ngỡ ngàng thích thú khi thấy bông lục bình tim tím trôi men theo chân cầu nho nhỏ, khi thấy những con cò trắng chân co chân duỗi. “Không có cách nào tốt hơn để dạy các em yêu thiên nhiên, yêu môi trường, yêu làng quê bằng việc cho các em được hiểu, được cảm, được hòa mình vào đó, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay thật hấp dẫn các cháu” - cô Lê Thị Hồng Đào, giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8), chia sẻ.
Một góc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Đi qua khỏi vùng sông nước du khách lại bước vào làng quê thân thuộc với mái tranh, cầu khỉ, giàn bầu, ruộng bắp… Những cây, trái dân dã, gắn liền hình ảnh nông thôn Việt được trồng, chăm sóc và ra trái đúng dịp đã thu hútï, tạo nên sự hấp dẫn dành cho khách tham quan.
“Tôi như thấy lại tuổi thơ nơi góc quê nhà mình qua giàn mướp nghiêng soi bên bờ ao … Giữa lòng phố thị hiện đại mà tìm được một không gian mang lại cho mình cảm xúc trên là rất khó”, chị Ngô Ngọc Thảo (quận 7), xúc động chia sẻ.
Chủ đề Hoa đồng cỏ nội của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng được thể hiện không chỉ qua “Đường hoa thủy sinh”, “Vườn xuân”, Công ty Phú Mỹ Hưng còn tổ chức cuộc thi có tên “Hoa đồng cỏ nội”. Rất nhiều những tác phẩm hoa kiểng độc đáo, lạ mắt được các nghệ nhân, các hội sinh vật cảnh gửi đến dự thi.
Ông Nguyễn Thiện Tịch, Phó Chủ tịch Hội hoa lan cây cảnh TPHCM, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, cho biết: “Chúng tôi mở cuộc thi nhằm tôn vinh các loài hoa, cây kiểng đồng nội của Việt Nam, chúng tôi không chấp nhận các loài hoa lai giống ngoại. Chất lượng các tác phẩm dự thi là tương đối cao và đồng đều, đặc biệt có những loài cây thủy sinh rất khó thuần hóa, nhưng các tác giả đã “bắt” chúng nở hoa đúng thời điểm, thật diệu kỳ”. Còn bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá: “Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng với chủ đề hoa đồng cỏ nội đã góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mỗi dịp xuân về”.
KIM TOÀN